Tóc ngắn lại, để nụ cười dài thêm

  • 07:08, 17/08/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những mái tóc được cắt ngắn để vun bồi niềm vui, tiếp thêm động lực sống cho các bệnh nhân đang ngày ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Cắt tóc hiến tặng các bệnh nhân ung thư đang trở thành nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng hưởng ứng, trong đó có nhiều em nhỏ. Tạo nên vòng đời mới cho mái tóc cũng là cách để nhân lên niềm vui, trao thêm niềm hy vọng sống cho các “chiến binh K”.
 
Tóc giả, niềm vui thật
 
Chị Trần Thị Hương, chủ một tiệm cắt tóc ở phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) hiểu rõ giá trị của mái tóc đối với người phụ nữ. Vẻ đẹp, niềm vui và hạnh phúc đôi khi cũng chỉ gói gọn là có được một mái tóc hợp ý. Nhưng với nhiều người, niềm vui bé nhỏ ấy lại là điều xa xỉ. Chị từng gặp nhiều bệnh nhân ung thư phải đội lên mình mái tóc giả được làm bằng sợi nilon vừa nóng, vừa không được thẩm mỹ. Những lúc như thế, nhìn họ, chị lại thấy nhói lòng. Khi được một người quen giới thiệu về chương trình hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư, mẹ con chị đã ấp ủ ý định nuôi dưỡng tóc để có được mái tóc đẹp, sẵn sàng cho việc hiến tặng.
 
Con gái chị, cô bé Nguyễn Ngọc Bảo Trâm vừa tròn 13 tuổi nhưng hiểu được ý định đó của mẹ, em sẵn sàng cắt đi mái tóc đang độ đẹp nhất để mang tặng các bệnh nhân ung thư thông qua Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV). Chỉ vài nhát kéo, mái tóc tự nhiên, dài ngang lưng đã được cắt ngắn rồi gói ghém lại gọn gàng. Tự tay Bảo Trâm nắn nót từng dòng chữ gửi đi như thể gửi gắm bao hy vọng cho các “chiến binh K”, mong muốn giúp họ che giấu những dấu vết khắc nghiệt của hóa trị.
Giấy chứng nhận của BCNV cho những người đã hiến tặng tóc.
Giấy chứng nhận của BCNV cho những người đã hiến tặng tóc.
Đối với bệnh nhân ung thư, hóa trị và xạ trị không chỉ lấy đi sức khỏe, mà còn cướp đi cả mái tóc-một phần của sự tự tin, vẻ đẹp và bản sắc cá nhân. Từ năm 2015, Thư viện tóc do BCNV khởi xướng được xây dựng trên nhu cầu có thực, giúp người bệnh thêm tự tin và can đảm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Đây là chương trình tóc giả thực hiện từ nguồn tóc thật do cộng đồng đóng góp, cung cấp miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo bị mất đi mái tóc do hóa trị.
 
Sau khi gửi về Thư viện tóc BCNV, những lọn tóc hiến tặng sẽ được xử lý kỹ và trao tận tay cho các bệnh nhân có nhu cầu. Khi kết thúc phác đồ hóa trị, mái tóc tự nhiên sẽ mọc trở lại, bệnh nhân không còn nhu cầu sử dụng tóc giả. Bộ tóc sẽ được trả về cho thư viện để BCNV và các bệnh viện tiếp tục điều phối đến nhiều bệnh nhân khác, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và tăng số người được nhận hỗ trợ.
 
Cựu học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp Nguyễn Ngọc Vân Anh đã ấp ủ ý định hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư từ nhiều năm trước. Là một người trẻ, cũng muốn thay đổi kiểu tóc để hợp mốt, đẹp hơn nhưng sau nhiều lần do dự, Vân Anh quyết định “nuôi” tóc cho việc thực hiện dự định ý nghĩa đó.
 
“Lúc đầu, em dự định cắt tóc là để đồng hành với người bạn thân của mình-một người cũng vừa phải cắt đi mái tóc dài do bệnh tật. Nhưng khi nhìn những bệnh nhân ung thư với mái tóc đã rụng đi quá nửa, em tự hỏi vì sao mình không hiến tặng mái tóc cho họ? Vì ở đâu đó vẫn có người cần đến mái tóc của mình”, Vân Anh chia sẻ.
 
Vậy là em cùng những người bạn rủ nhau cắt tóc, cẩn thận gói từng lọn tóc lại rồi trong một chuyến đi vào TP. Hồ Chí Minh, Vân Anh trực tiếp mang đến văn phòng BCNV. Vân Anh bảo, phải đến đây, nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của các bệnh nhân được tặng tóc và cả sự háo hức của những em nhỏ được trao đi mái tóc thân yêu của mình mới hiểu sâu sắc thêm ý nghĩa việc làm của bản thân. Tóc giả nhưng niềm vui mang đến lại rất thật.
 
Lan tỏa niềm vui, nhân lên hy vọng
 
Sau 9 năm triển khai, chương trình Thư viện tóc của BCNV đã hỗ trợ cho gần 2.560 bệnh nhân ung thư, nhân lên niềm vui và hạnh phúc để họ có động lực bước tiếp trên hành trình đối diện với bệnh tật. Đằng sau niềm vui ấy là bao nhiêu nỗ lực, sự đóng góp của những tình nguyện viên từ khắp nơi trên cả nước, trong đó có Quảng Bình.
 
Nghĩa cử tốt đẹp ấy cứ như ngọn lửa, tỏa hơi ấm lan dần vào cộng đồng, nhân lên lòng tốt và sự sẻ chia. Từ các em nhỏ đến nhiều người lớn tuổi, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng có người sẵn sàng trao gửi mái tóc của mình đến các “chiến binh K”.
 
Chị Đỗ Thị Hương Nguyên (ở phường Đồng Phú) bảo rằng, trao đi sự tử tế không hẳn là đóng góp công sức, tiền bạc mà đôi khi chỉ đơn giản là cùng chung tay bằng những việc làm bé nhỏ nhất. Mái tóc không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà còn là niềm vui, hạnh phúc và sự tự tin. Với nhiều người phụ nữ không may mắn phải đối diện với căn bệnh ung thư quái ác, những sợi tóc hiến tặng trở thành nguồn động viên to lớn, mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc thật sự.
 
Hiểu được điều đó, chị và cô con gái 9 tuổi Hoàng Đỗ Quyên đã cùng nhau cắt đi mái tóc dài để gửi đến thư viện tóc với mong muốn trao niềm vui, sự tự tin cho những bệnh nhân kém may mắn. “Với tôi, đó còn là bài học quý giá để dạy con biết sẻ chia, đồng cảm với những bệnh nhân nghèo”, chị Nguyên bộc bạch.
Cô bé Hoàng Đỗ Quyên, 9 tuổi hiến tặng mái tóc cho bệnh nhân ung thư.
Cô bé Hoàng Đỗ Quyên, 9 tuổi hiến tặng mái tóc cho bệnh nhân ung thư.
Cũng như nhiều người, trong một lần tình cờ biết đến hoạt động hiến tóc cho chương trình Thư viện tóc BCNV qua mạng xã hội, Cao Hoàng Đan Nhi, cựu học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp vẫn nhớ cảm giác rưng rưng khi xem được những bức ảnh bệnh nhân ung thư được đội lên mái tóc giả do người khác hiến tặng. Khi đó, ánh mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười tỏa rạng trên những gương mặt đã sạm đi vì hóa chất cứ đọng mãi trong suy nghĩ của Đan Nhi.
 
Điều đó thôi thúc Nhi kiên nhẫn nuôi dài mái tóc mà vốn trước nay chưa bao giờ dài quá lưng. Nhi bảo, giây phút cắt đi mái tóc mà mình cẩn thận chăm sóc, cảm xúc thật lạ. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng nó được gửi gắm vào cuộc hành trình mới-hành trình mang lại nụ cười cho những người đang đối mặt với căn bệnh quái ác, Nhi thấy ấm lòng. Giờ thì Đan Nhi đang nuôi dưỡng mái tóc thật dài và đẹp để những sợi tóc ấy lại tiếp tục vòng đời mới vẹn tròn ý nghĩa hơn.
 
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đớn đau, chật vật ra sao thì mọi người phụ nữ đều có quyền được xinh đẹp và cần được nâng niu. Với nhiều bệnh nhân ung thư, Thư viện tóc BCNV với những bộ tóc giả tạo nên từ những sợi tóc thật được hiến tặng tựa như ánh sáng quý giá trên hành trình chiến đấu với bệnh tật đầy mờ mịt, gập ghềnh. Để hành trình ấy không đơn độc luôn cần có sự đồng hành của cả cộng đồng với đủ đầy yêu thương.
 
Một số quy định khi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư:
 
- Trước khi đi cắt tóc, nên gội đầu và sấy khô.
 
- Một số loại tóc phù hợp: Tóc tự nhiên có chiều dài từ 25cm trở lên; các loại tóc đã qua xử lý hóa chất có chiều dài từ 35cm trở lên; tóc đã được cắt và lưu giữ không quá 2 năm kể từ ngày cắt có thể hiến tặng nhưng phải được buộc thành bó và đáp ứng đủ các điều kiện trên; khuyến khích tặng tóc bạc, tóc muối tiêu để phù hợp với bệnh nhân lớn tuổi.
 
- Tóc được gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, 122/11 Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Diệu Hương

tin liên quan

Chủ động ứng phó trước mùa mưa lũ
Chủ động ứng phó trước mùa mưa lũ

(QBĐT) - Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai năm nay diễn biến phức tạp. Để phòng, chống thiên tai hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Bố Trạch đã chủ động triển khai giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tuyên truyền chế độ, chính sách, pháp luật cho lao động nữ
Tuyên truyền chế độ, chính sách, pháp luật cho lao động nữ

(QBĐT) - Ngày 17/8, tại Trung tâm Văn hóa phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) và UBND xã Võ Ninh (Quảng Ninh), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và một số nội dung khác.

TP. Đồng Hới:  Sôi nổi hội trại " Ba thế hệ"
TP. Đồng Hới: Sôi nổi hội trại " Ba thế hệ"

(QBĐT) - Sau 2 ngày (15-16/8/2024) diễn ra sôi nổi, hội trại "Ba thế hệ" do Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới phối hợp các đoàn thể tổ chức với chủ đề "Thành phố Đồng Hới 20 năm xây dựng và phát triển" đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất trong nhân dân.