(QBĐT) - Ông Q. đã chuyển vào thành phố sống cùng con một năm nay, nhưng ông không xin chuyển sinh hoạt đảng vào nơi cư trú mới. Mỗi lần sinh hoạt đảng, ông lại đi một quãng đường xa để về dự theo quy định.
Thấy vậy, hàng xóm của ông góp ý:
- Ông nên làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đến nơi ở mới cho thuận tiện.
- Thì tôi cũng biết thế, có điều một tháng cũng chỉ sinh hoạt đảng một lần, thôi chịu khó vậy.
![]() |
- Già cả rồi, mỗi lần đi lại vậy vất vả lắm, ông ở đâu thì nên sinh hoạt ở đó-một người hàng xóm tiếp lời.
- Thật ra thì tôi vẫn còn ngôi nhà nhỏ ở quê, vợ chồng tôi vẫn còn hộ khẩu ở đó, mỗi lần sinh hoạt đảng cũng là dịp tôi về quê thăm lại bạn bè, anh em, họ hàng, xóm giềng... Tuổi già đi lại cũng vất vả nhưng được trở về chốn cũ tôi lại thấy vui hẳn, chỉ khi không đi lại được nữa tôi sẽ xin chuyển đến nơi mới vậy.
- Cũng chịu với ông, chắc “tâm ở hai nơi” nên nhiều khi phải thế.
Nghe hàng xóm nói vậy, ông Q. vui vẻ mỉm cười!
M.T