(QBĐT) - Năm nay đều đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhàn và Trần Thị Lệ ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương (Quảng Trạch) phải gồng gánh nuôi 2 đứa cháu ngoại côi cút…
Theo chân Phó Bí thư Đoàn xã Quảng Phương Nguyễn Thị Hồng Yến, chúng tôi đến thăm vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Nhàn và Trần Thị Lệ trong một ngày giữa tháng 8/2024. Trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, ông bà trải lòng về hoàn cảnh bất hạnh của 2 đứa cháu ngoại mồ côi của mình.
Con gái ông bà là chị N.T.P. (SN 1992) vừa tốt nghiệp THPT thì vào miền Nam làm thuê. Tại đây, chị quen rồi chung sống như vợ chồng với một người đàn ông và lần lượt sinh được 2 đứa con là bé Nguyễn Bảo Chi (SN 2013) và bé Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2015). Tuy nhiên, khi bé Ngọc vừa lọt lòng thì người đàn ông đã bỏ đi biệt tăm, không một lời từ biệt.
Một mình nơi đất khách quê người, không thể nuôi nổi 2 đứa con nhỏ, năm 2017, chị P. phải đưa 2 bé về quê gửi cho ông bà ngoại chăm sóc, rồi trở lại miền Nam tiếp tục làm thuê. Tháng 9/2020, khi đang giúp việc cho một gia đình ở quận 3, TP. Hồ Chí Minh thì chị P. lên cơn đau tim, đột quỵ và đột ngột qua đời ở tuổi 28.
Hai vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Nhàn và Trần Thị Lệ và 2 đứa cháu ngoại mô côi.
Thời điểm đó, dịch Covid-19 đã bắt đầu bùng phát, việc đưa thi thể của con gái về quê rất khó khăn, tốn kém. Cùng với đó, ngôi nhà của ông bà do nằm ở vùng thấp trũng, bị trận lũ lịch sử năm 2020 cuốn trôi hết lương thực, tài sản. Nén nước mắt, ông bà cũng cố gắng đưa con về quê mai táng chu toàn. Từ ngày đó đến nay, vợ chồng ông bà phải gồng gánh nuôi thêm 2 đứa cháu ngoại mồ côi ăn học.
“Ngoài mẹ 2 cháu, vợ chồng tôi còn có 4 đứa con nữa nhưng gia đình các con đều khó khăn nên không giúp đỡ được gì. Hiện, vợ chồng tôi vẫn làm thuê, làm mướn nên có thể nuôi 2 cháu ăn học. Nhưng điều vợ chồng tôi trăn trở nhất là tuổi ngày càng già yếu, sức khỏe lay lắt như ngọn đèn trước gió, không biết cuộc sống tương lai của các cháu sau này sẽ ra sao”, bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ.
Phó Bí thư Đoàn xã Quảng Phương Nguyễn Thị Hồng Yến thông tin thêm: “Hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Nhàn và Trần Thị Lệ hiện rất khó khăn. Cuộc sống của ông bà chỉ dựa vào mấy sào ruộng nên thu nhập bấp bênh, không ổn định, trong khi đó, 2 cháu còn quá nhỏ, đang tuổi ăn, tuổi học (Bảo Chi học lớp 6, Bảo Ngọc học lớp 4). Từ ngày mẹ cháu mất, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể-xã hội ở địa phương cũng thường xuyên quan tâm, động viên, vận động giúp đỡ hoàn cảnh 2 cháu. Về lâu dài, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để các cháu vượt qua khó khăn, tiếp tục được đến trường...”.
Phan Phương
Mọi sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn đọc hảo tâm với gia đình 2 cháu Nguyễn Bảo Chi và Nguyễn Bảo Ngọc, xin vui lòng liên hệ đến theo số điện thoại: 0965284723 (bà Trần Thị Lệ).
Hoặc tài khoản hoạt động từ thiện của Báo Quảng Bình, số TK: 128000000559-Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình.
(QBĐT) - Ngày 14/8, Ban Quản lý Vườn Quốc gia vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch tiếp nhận 1 cá thể rùa răng do người dân tự nguyện giao nộp.
(QBĐT) - Theo kết quả phân tích mẫu nước ban đầu của Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm (Sở Khoa học-Công nghệ) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chất lượng nước ở hồ thủy lợi Rào Đá nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn địa phương.
(QBĐT) - Chiều 15/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND huyện Minh Hóa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao mô hình dân vận khéo "Kết nối yêu thương-Nâng cánh ước mơ" tại Trường mầm non Hóa Sơn, xã Hóa Sơn (Minh Hóa).