(QBĐT) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều gia đình vẫn còn gánh chịu nhiều nỗi đau do hậu quả chất độc da cam để lại. Nhằm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC)dioxin vơi bớt khó khăn, các cấp chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể và nhà hảo tâm đã tích cực vận động các nguồn lực ủng hộ, chia sẻ trực tiếp cho nạn nhân, thân nhân nạn nhân cả vật chất lẫn tinh thần.
Theo Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nguyễn Quốc Trị, toàn tỉnh hiện có 4.581 NNCĐDC, trong đó có 2.767 nạn nhân trực tiếp và 1.814 nạn nhân gián tiếp; số người tham gia kháng chiến, thế hệ thứ 2, thứ 3 có thể bị nhiễm CĐDC/dioxin chưa được giám định và chưa được hưởng chế độ 8.960 người. Số người bị nhiễm được hưởng chế độ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, lại ốm đau, bệnh tật thường xuyên.
Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho NNCĐDC. Đây vừa là tình thương yêu, trách nhiệm, đồng thời tiếp thêm nghị lực để NNCĐDC không buông bỏ cuộc sống, vươn lên.
![]() |
Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin đã tổ chức 5 đợt chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân kết hợp xông nhiệt, giải độc, phục hồi chức năng cho 97 nạn nhân. Công tác vận động quỹ được đổi mới và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp để thu vào Quỹ NNCĐDC/dioxin trên 1 tỷ đồng; vận động không thông qua quỹ để tặng quà cho trên 8.000 hội viên (HV) với tổng giá trị trên 3,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, hội còn hỗ trợ cho một số HV vay vốn một số kênh để phát triển sản xuất, kinh doanh với số tiền trên 30 triệu đồng. Hội còn thực hiện làm nhà lưới trồng rau củ quả sạch, nâng cấp nhà phục hồi chức năng, bảo quản tốt trang thiết bị để phục vụ NNCĐDC/dioxin.
Hoạt động chung tay xoa dịu nỗi đau da cam còn có sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong cộng đồng. Ông Trần Xuân Hải, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty CP Dược phẩm 179 (TP. Hà Nội) cho biết: “Hàng năm, công ty đều trích một phần kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nhất là tặng quà cho các NNCĐDC/dioxin trong cả nước, góp phần sẻ chia khó khăn với nạn nhân và gia đình họ. Trong năm 2024, công ty tặng quà cho NNCĐDC/dioxin tại 7 tỉnh miền Trung, riêng tỉnh Quảng Bình có 4.600 suất quà với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng”.
![]() |
Hội NNCĐDC/dioxin TX. Ba Đồn hiện có 628 HV sinh hoạt tại 16 xã, phường. Nhằm xoa dịu nỗi đau da cam, địa phương luôn quan tâm, chăm lo thực hiện đầy đủ chính sách cho nạn nhân. Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TX. Ba Đồn Nguyễn Xuân Hòa cho hay: “Từ đầu năm đến nay, hội tổ chức cho 17 HV đi chăm sóc sức khỏe, tẩy độc; tặng trên 220 suất quà cho HV với giá trị trên 145 triệu đồng; triển khai hiệu quả mô hình cùng xã, phường chăm sóc nạn nhân; khen thưởng, tôn vinh cán bộ hội, tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân”.
“Chồng tôi là NNCĐDC/dioxin nên 2 đứa con cũng bị ảnh hưởng. Giờ ông ấy đã mất, bản thân tôi cũng mù lòa, ốm yếu. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, các cấp hội NNCĐDC/dioxin, các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm thường xuyên quan tâm, hỗ trợ về vật chất, tinh thần, nhất là khi có chế độ hay các đoàn thăm, tặng quà thì gia đình tôi luôn được ưu tiên...”, bà Hoàng Thị Quê (75 tuổi), thôn Phú Trịch, xã Quảng Lộc (TX. Ba Đồn) bộc bạch.
Hội NNCĐDC/dioxin huyện Bố Trạch và các HV cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các nhà hảo tâm. Đầu năm 2024 đến nay, toàn huyện có 771 người trực tiếp tham gia kháng chiến và con em HV được hưởng chế độ với các mức khác nhau; tổ chức cho 18 nạn nhân đi chăm sóc sức khỏe; trao tặng trên 700 suất quà cho nạn nhân dịp lễ, Tết và hỗ trợ làm nhà ở, vốn vay cho HV phát triển kinh tế…
![]() |
Anh Nguyễn Thành Công, ở thôn 7, xã Hạ Trạch (Bố Trạch) bị nhiễm CĐDC do di truyền từ cha. Chất độc hóa học đã lấy đi đôi chân lành lặn nhưng không lấy đi được ý chí, nghị lực của anh. Anh Công chia sẻ: “Nhờ cấp ủy đảng, chính quyền, nhà hảo tâm và các cấp hội NNCĐDC/dioxin giúp đỡ, tôi mới có điều kiện học lên đại học ngành tin học. Khi học xong, tôi tiếp tục được hỗ trợ vốn để khởi nghiệp bằng một cơ sở sửa chữa, kinh doanh máy vi tính. Có thu nhập khá, tôi đã làm được nhà ở khang trang. Từ đó, tôi tự tin để xây dựng gia đình và phát triển kinh tế ngày càng đi lên”.
“Cứ đến Ngày vì NNCĐDC Việt Nam, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức để vận động toàn xã hội cùng chung tay, giúp đỡ những NNCĐDC/dioxin và cùng chia sẻ nỗi đau to lớn ấy để họ thấy bản thân mình không bị cô đơn trong xã hội. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ những người có khả năng nhiễm độc được giám định, hưởng chế độ; tăng cường làm nhịp “cầu nối” với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… cùng góp sức hỗ trợ vật chất, tinh thần để giúp nạn nhân và các gia đình họ vơi bớt nỗi đau”, ông Nguyễn Quốc Trị cho biết thêm.
Xuân Vương