![]() |
Mẹ già thật rồi!
(QBĐT) - Đi làm về, chị V. thấy mẹ chồng đang chuyện trò bên nhà hàng xóm, trong khi trên bếp nhà mình thì nồi canh đã gần cạn nước.
Vội vàng tắt bếp, định bụng gọi mẹ thì vừa lúc chồng về, chị V. nhăn nhó:
- Mẹ đang nấu ăn lại thả vậy sang nhà hàng xóm chơi, anh nhắc mẹ giúp em!
- Mẹ lại quên tắt bếp à em?
- Mẹ nấu ăn nhưng không để ý, may em về kịp không thì sém cháy. Có khi tuổi già rồi nên mẹ cũng đãng trí và lẩm cẩm rồi? Chị V. nói với chồng.
Đúng lúc, mẹ cũng vừa về, chồng chị V. liền nhắc mẹ:
- Lại suýt cháy nồi, có ngày cháy nhà thật mẹ à!
- Mẹ quên mất đang nấu, tại bà H. cứ lôi kéo nói chuyện...
- Con tính, từ giờ mẹ giúp vợ chồng con cắm cơm, rửa rau thôi nhé! Còn đồ ăn để đó chúng con về chế biến sau, chứ mẹ cứ nhớ nhớ, quên quên như vậy nguy hiểm quá!
- Ừ, có lẽ nên vậy, mẹ già thật rồi!
M.T
(QBĐT) - Đi làm về, chị V. thấy mẹ chồng đang chuyện trò bên nhà hàng xóm, trong khi trên bếp nhà mình thì nồi canh đã gần cạn nước.
Vội vàng tắt bếp, định bụng gọi mẹ thì vừa lúc chồng về, chị V. nhăn nhó:
- Mẹ đang nấu ăn lại thả vậy sang nhà hàng xóm chơi, anh nhắc mẹ giúp em!
- Mẹ lại quên tắt bếp à em?
- Mẹ nấu ăn nhưng không để ý, may em về kịp không thì sém cháy. Có khi tuổi già rồi nên mẹ cũng đãng trí và lẩm cẩm rồi? Chị V. nói với chồng.
Đúng lúc, mẹ cũng vừa về, chồng chị V. liền nhắc mẹ:
- Lại suýt cháy nồi, có ngày cháy nhà thật mẹ à!
- Mẹ quên mất đang nấu, tại bà H. cứ lôi kéo nói chuyện...
- Con tính, từ giờ mẹ giúp vợ chồng con cắm cơm, rửa rau thôi nhé! Còn đồ ăn để đó chúng con về chế biến sau, chứ mẹ cứ nhớ nhớ, quên quên như vậy nguy hiểm quá!
- Ừ, có lẽ nên vậy, mẹ già thật rồi!
M.T