(QBĐT) - Nghe bạn gọi, ông T. vội vàng đến cuộc nhậu với bạn dù vợ ngăn cản đã uống rượu bia không nên điều khiển phương tiện mà hãy đi taxi.
Vài giờ sau, ông lững thững đi bộ về. Thấy vậy, vợ ông hốt hoảng:
- Sao lại đi bộ? Ông để xe ở đâu?
- Xe bị công an thu rồi, mai đến nộp phạt 7 triệu đồng...
- Trời ạ! Tôi đã nói rồi không nghe, đi nhậu còn lái xe máy, giờ tiền đâu nộp phạt đây!
- Tại bà cứ cản nên xui đó, bao lần tôi đi đều không gặp công an.
![]() |
- Đến giờ ông vẫn chưa khiếp sao? Xe mua lại có 5 triệu đồng, mà với mức phạt đó thì xót quá! Sao ông không thả xe chạy luôn? Cái xe đó vứt đi cũng được, khỏi mất tiền phạt!
- Mình sai thì phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt... bỏ của chạy lấy người đâu được!
- Vậy từ giờ ông khiếp đi nhé!
- Ông T. mặt tiu nghỉu: Ừ! Tôi khiếp dài! Sau đợt này chắc cũng bớt nhậu luôn, nếu có nhậu thì cũng chỉ ở nhà cho lành…
M.T