(QBĐT) - Anh Q. và anh P. ngồi bàn chuyện sắp họp lớp cấp 3 nhưng anh Q. thở dài:
- Theo chuyện họp lớp mà vợ chồng tôi cãi nhau!
- Sự tình cụ thể như thế nào? Anh P. tò mò.
- Bạn H. trong lớp nhắn tin và gọi điện hỏi có đi được không? Vợ tôi biết được và bảo: Sao không vào nhóm lớp trao đổi mà phải là bạn nữ nhắn, gọi riêng? Lại lấy dịp để hẹn gặp người yêu cũ phải không? Cô ấy không cho tôi đi...
- Rồi cậu nói sao?
![]() |
- Tôi bảo cô ấy suy diễn, nhiều chuyện và họp lớp bây giờ rất bình thường cứ làm quá lên nên cãi nhau to đó.
- Cậu nói vậy không được rồi! Cậu phải giải thích rõ ràng cho vợ hiểu, bạn H. ở trong ban liên lạc của lớp và đi họp lớp sẽ mời dâu, rể cùng tham gia! Đừng để chuyện nhỏ làm ảnh hưởng đến gia đình!
Nghe P. nói xong, anh Q. gật đầu tán thành.
M.T