(QBĐT) - Sáng sớm, chị H. vừa định lùi xe ra đi làm nhưng vừa mở cổng đã thấy vật liệu xây dựng và xe máy để ngổn ngang ở trước lối đi của nhà mình. Loay hoay mãi mà cứ bị vướng, bực bội chị định gọi điện cho hàng xóm để nhắc nhở thì chồng chị ngăn lại:
- Thôi! Họ đang làm nhà, mình thông cảm cho họ, nói qua nói về lại nghĩ mình ích kỷ em à. Để đó anh lùi xe ra cho...
![]() |
- Em có phải không biết điều đâu, mấy lần trước họ tập kết cát, đá trước cổng nhà mình, bụi bặm em cũng kệ, chỉ nhắc họ làm xong thì dọn dẹp gọn gàng để giữ vệ sinh chung.
Nhưng đợt này, họ để quá vô ý thức, lấn chiếm cả lòng đường, xe của thợ thì để không gọn gàng, đây lại là đoạn đường hẹp nên nhiều người khi đi xe qua đây cũng đã phản ánh chứ không phải mình em.
- Thôi, mình thông cảm cho họ!
- Anh hay nhỉ! Là hàng xóm thì nên góp ý thẳng, nhiều khi họ cũng theo công việc, giao hết cho thợ nên cũng không biết được, phải nói để họ còn nhắc nhở thợ của mình. Với lại, mấy hôm nay, em đi làm bị muộn bởi cứ lùi xe ra là mắc kẹt, em thấy không an toàn, em sẽ nói...
-Ừ! Vậy đợi chủ nhà đến, mình sẽ gặp trực tiếp để góp ý với họ!.
M.T