![]() |
Lo ngại!
(QBĐT) - Ngày cuối tuần, đi ngang qua khu vui chơi cũ, thấy cu B. muốn chơi tàu lượn, chị V. cũng chiều con vào mua vé. Nhưng vừa vào chỗ tàu lượn, chị thấy bụi bặm, lá cây phủ đầy trên các ghế ngồi. Lo ngại, chị nói với người bán vé:
- Sao để tàu lượn bẩn quá vậy?
- Ôi, bụi tý thôi, chị sẽ lấy khăn lau. Đồ chơi ở đây để ngoài trời cả ngày lẫn đêm nên không tránh khỏi bụi bặm em à.
- Biết là vậy, nhưng hàng ngày mình để ý lau dọn sẽ giữ cho đồ được mới và bảo đảm vệ sinh cho trẻ nhỏ chị à.
- Lúc trước chị cũng vệ sinh suốt đó nhưng giờ trẻ phần nhiều chuyển vào chơi ở các khu siêu thị, công viên... ở đây ít người cho con ghé lắm nên chị cũng nản, thả vậy luôn... dần rồi chắc cũng dẹp chỗ này-chị bán vé thở dài.
Nghe vậy, chị V. cũng không nói gì thêm, thầm nghĩ: Lỡ cho con vào đây rồi thì cũng cho chơi một chút. Lo ngại cho con nhưng cũng thương cảm với chị chủ, nơi đây từng là nơi thu hút trẻ đến vui chơi, nhưng với sự xuống cấp, không có sự đầu tư... đã làm cho khu vui chơi dần bị quên lãng...
M.T
(QBĐT) - Ngày cuối tuần, đi ngang qua khu vui chơi cũ, thấy cu B. muốn chơi tàu lượn, chị V. cũng chiều con vào mua vé. Nhưng vừa vào chỗ tàu lượn, chị thấy bụi bặm, lá cây phủ đầy trên các ghế ngồi. Lo ngại, chị nói với người bán vé:
- Sao để tàu lượn bẩn quá vậy?
- Ôi, bụi tý thôi, chị sẽ lấy khăn lau. Đồ chơi ở đây để ngoài trời cả ngày lẫn đêm nên không tránh khỏi bụi bặm em à.
- Biết là vậy, nhưng hàng ngày mình để ý lau dọn sẽ giữ cho đồ được mới và bảo đảm vệ sinh cho trẻ nhỏ chị à.
- Lúc trước chị cũng vệ sinh suốt đó nhưng giờ trẻ phần nhiều chuyển vào chơi ở các khu siêu thị, công viên... ở đây ít người cho con ghé lắm nên chị cũng nản, thả vậy luôn... dần rồi chắc cũng dẹp chỗ này-chị bán vé thở dài.
Nghe vậy, chị V. cũng không nói gì thêm, thầm nghĩ: Lỡ cho con vào đây rồi thì cũng cho chơi một chút. Lo ngại cho con nhưng cũng thương cảm với chị chủ, nơi đây từng là nơi thu hút trẻ đến vui chơi, nhưng với sự xuống cấp, không có sự đầu tư... đã làm cho khu vui chơi dần bị quên lãng...
M.T