(QBĐT) - Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1947, thôn Trung Thủy, xã Tiến Hóa, Tuyên Hóa) đã tình nguyện chăm sóc mộ phần của những liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Tiến Hóa trong 7 năm qua bằng tất cả tấm lòng quý trọng và biết ơn những người đồng đội đã hy sinh. Hành động của ông đã lan tỏa, được người dân yêu mến và cảm phục.
Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1965, chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn Văn Quyền xung phong vào bộ đội, được biên chế vào Trung đoàn 6, Quân khu Trị Thiên. Ông đã tham gia nhiều trận đánh ở chiến trường Trị Thiên ác liệt, trong đó có chiến dịch Mậu Thân 1968. Trong một trận đánh khốc liệt, ông đã bị thương nặng.
Hơn 10 năm phục vụ ở chiến trường, khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục cùng đơn vị hành quân ra Bắc tham gia chiến dịch bảo vệ biên giới. Đến năm 1988, khi đang là Tham mưu phó Lữ đoàn Đặc công 126, Quân chủng Hải quân tại Đà Nẵng, ông xin nghỉ hưu vì sức khỏe không bảo đảm. Trở về địa phương, mặc dù là thương binh hạng ¾ nhưng ông vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội CCB xã Tiến Hóa.
Ông Quyền chia sẻ, năm 1997, trong một lần đến Nghĩa trang liệt sỹ xã Tiến Hóa viếng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ, khi về nhà ông luôn suy nghĩ: Để thiết thực tỏ lòng thành kính đối với hương hồn các anh hùng liệt sỹ, nên chăng trồng cây xanh ngoài khuôn viên nghĩa trang cho thêm nhiều bóng mát và xanh-sạch-đẹp. Chính quyền địa phương và nhân dân trong xã rất ủng hộ và trân quý ý tưởng đó của ông. Được sự thống nhất của Đảng ủy, UBND xã Tiến Hóa, ông bắt tay vào thực hiện với 100% kinh phí do ông đảm nhận.
Năm 2017, ông lại xin phép chính quyền địa phương được chăm sóc các phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang. Từ đó, ông Quyền “quản trang” là cái tên mà người dân nơi đây gọi ông. Đến thăm Nghĩa trang liệt sỹ xã Tiến Hóa, không khó để bắt gặp hình ảnh ông Quyền đang cần mẫn lau dọn, lo việc hương khói và chăm sóc từng phần mộ của 96 liệt sỹ. Trong 7 năm qua, không kể nắng hay mưa, ngày nào ông Quyền cũng đều có mặt và lặng thầm canh “giấc ngủ” cho đồng đội.
![]() |
“Còn sức khỏe, tôi sẽ còn gắn bó với nghĩa trang này, bởi đây là trách nhiệm của những người còn sống dành cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cuộc đời mình cho đất nước. Tôi cũng luôn nhắc nhở con cháu về truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc...”, ông Quyền bộc bạch.
Chu toàn với các liệt sỹ đã được yên nghỉ tại quê hương nhưng ông vẫn luôn đau đáu nỗi niềm khi nhiều đồng đội vẫn đang nằm lại nơi chiến trường xưa, chưa được về với gia đình. Vì vậy, mỗi khi có thời gian, ông lại tham gia kết nối, trao đổi thông tin, hướng dẫn cho nhiều thân nhân liệt sỹ khắp mọi miền đất nước tìm kiếm, quy tập hài cốt.
Bí thư Đoàn xã Tiến Hóa Phạm Văn Thành cho hay: “Thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bác Quyền. Việc làm của bác không chỉ đơn giản là chăm sóc cảnh quan mà đó là tình cảm của người đồng chí dành cho đồng đội hy sinh. Bác cũng quan tâm và thường xuyên chia sẻ, chỉ bảo cho đoàn viên, thanh niên những việc làm tích cực, ý nghĩa nhằm thể hiện sự tri ân, biết ơn đối với những người không tiếc máu xương để giành lại cuộc sống hòa bình cho chúng ta hôm nay”.
Chủ tịch Hội CCB huyện Tuyên Hóa Lương Văn Thành chia sẻ: “Mặc dù đã gần 80 tuổi nhưng CCB Nguyễn Văn Quyền luôn có tinh thần trách nhiệm và nỗ lực làm công việc lặng thầm nhưng đầy cao cả. Hành động đẹp của ông là tấm gương sáng cho các hội viên CCB noi theo. Hiện, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, Hội CCB cơ sở đã có các mô hình CCB chăm lo nghĩa trang liệt sỹ, tiêu biểu là 4 mô hình thuộc các xã Châu Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa và Phong Hóa, góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời giữ gìn nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sỹ ngày càng trang nghiêm”. |
Mỹ Hạnh