Chương trình mẹ đỡ đầu

  • 07:07, 07/07/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thật khó để có thể đong đếm hết những tình cảm yêu thương chân thành, sự sẻ chia đùm bọc giữa muôn vàn khó khăn của các “mẹ đỡ đầu” dành cho những đứa con thân yêu của mình trong suốt hành trình hơn 3 năm qua. 
 
Sẻ chia yêu thương, tương lai tươi sáng
Bà Trần Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN TX. Ba Đồn
 
Ngay từ khi bắt tay thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Ba Đồn đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội và tích cực triển khai.
 
Trước hết, hội chú trọng công tác tuyên truyền vận động, không chỉ trong địa bàn mà cả ngoài địa bàn thị xã; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.
 
Hội chỉ đạo các cơ sở hội tích cực tham gia chương trình, tham gia tuyên truyền vận động, khảo sát, xác minh thông tin, kết nối, phân công đảm nhận mẹ đỡ đầu trực tiếp chăm sóc… Do đó, chương trình được triển khai bài bản, khoa học, có hệ thống, đạt hiệu quả.

Để lan tỏa chương trình, hàng năm, Hội LHPN thị xã đều tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” vào dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tặng quà; hỗ trợ truyền thông tư vấn kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường, đuối nước, xâm hại trẻ em; phát thưởng cho các em có thành tích cao trong học tập; khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí... Đặc biệt, các đơn vị, nhà hảo tâm đều cam kết hỗ trợ ít nhất 3 năm với số tiền 18 triệu đồng/em. Đến nay, đã có 81 trẻ mồ côi được đỡ đầu, số tiền ủng hộ chương trình gần 3 tỷ đồng, góp phần giúp các em vươn lên trong cuộc sống, được xã hội đánh giá cao.

Thời gian tới, tuy còn đó những khó khăn, nhưng các cấp hội trên địa bàn thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang tính đột phá, chú trọng tính linh hoạt, chủ động của hội cơ sở trong quá trình triển khai. Kỳ vọng sẽ ngày càng có nhiều trẻ mồ côi được quan tâm, chăm sóc, tình yêu thương tiếp tục được sẻ chia, lan tỏa trong cộng đồng.
M.N (thực hiện)
 
Những người “mẹ đỡ đầu” đặc biệt
Ông Nguyễn Trí Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Hóa (Tuyên Hóa)
 
Cơ duyên để tôi và các đồng chí trong Đảng ủy xã Đức Hóa trở thành những người “mẹ đỡ đầu” cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bắt đầu từ hai năm trước, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”.
 
Thấm nhuần tính nhân văn của chương trình, đồng thời xác định đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy đã họp và giao cho Hội LHPN xã rà soát. Kết quả toàn xã có 38 cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong số này có 6 cháu đã được những tấm lòng hảo tâm ngoài địa phương nhận đỡ đầu.
 
Để đồng hành cùng các cháu và phát huy hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chúng tôi đã họp Thường trực và sau đó là họp Ban Thường vụ, thống nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhận đỡ đầu 3 cháu, mỗi cháu 500.000 đồng/tháng.
Trao tiền hỗ trợ cho các cháu trong chương trình
Trao tiền hỗ trợ cho các cháu trong chương trình "Mẹ đỡ đầu".
Tiếp đó, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chi bộ, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng chung tay giúp các cháu vơi bớt khó khăn, tạo điểm tựa vững vàng cho các cháu. Mặc dù điều kiện kinh tế của địa phương vẫn còn nhiều hạn chế nhưng chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người. Đến nay, toàn xã đã có 18 cháu được nhận đỡ đầu với tổng số tiền gần 250 triệu đồng.
 
Tham gia chương trình, chúng tôi mong muốn tất cả các cháu đều được chăm sóc, yêu thương. Với cán bộ, đảng viên, đó còn là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đồng hành cùng các cấp Hội Phụ nữ đỡ đầu nhiều hơn nữa những mảnh đời bất hạnh, giúp các cháu yên tâm đến trường học tập, thực hiện ước mơ của mình.
Ngọc Mai (thực hiện)
 
“Mẹ đỡ đầu” là điểm tựa
Em Nguyễn Văn Thương, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý,
Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp
 
Cuộc sống gia đình em gặp rất nhiều khó khăn do bố mất sớm, mẹ đã từng bị bệnh trầm cảm. Hiện em và mẹ đang sống nhờ nhà bà ngoại ở xã Tân Ninh (Quảng Ninh), nhưng bà cũng bị tai biến và liệt một cánh tay. Gia đình em thuộc hộ cận nghèo, nhà chỉ có 2 sào ruộng nên hàng ngày mẹ phải đi bắt ốc để kiếm thêm thu nhập. Trước đây học gần nhà, em còn phụ giúp được mẹ, giờ đi học xa nên chỉ còn một mình mẹ lo lắng mọi việc.
 
Nhờ sự kết nối của chương trình “Mẹ đỡ đầu”, em đã được Công ty Điện lực Quảng Bình hỗ trợ về vật chất cùng rất nhiều sự quan tâm, yêu thương, nâng đỡ về tinh thần, để em có thêm động lực và quyết tâm vượt qua khó khăn. “Mẹ đỡ đầu” như là “người mẹ thứ hai”, giúp em có được cơ hội tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ của mình.
 
Những “người mẹ” đặc biệt này dù không sinh ra, nuôi dưỡng em nhưng đã đồng hành và là chỗ dựa vững chắc để em tự tin hơn trong cuộc sống. Em còn được định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Nhờ “mẹ đỡ đầu”, gia đình em cũng bớt khó khăn, vất vả, bà và mẹ em yên tâm hơn. 
Em Nguyễn Văn Thương đã đạt nhiều thành tích trong học tập.
Em Nguyễn Văn Thương đã đạt nhiều thành tích trong học tập.
Để không phụ lòng các “mẹ đỡ đầu” và nhà hảo tâm, em đã luôn nỗ lực cố gắng để đạt các thành tích trong học tập với nhiều giải thưởng từ cấp tỉnh, cấp quốc gia và giải thể thao cấp trường.
 
Em sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Em rất cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đặc biệt là Công ty Điện lực Quảng Bình. Sự quan tâm này chính là động lực để em không ngừng cố gắng mỗi ngày.
Mỹ Hạnh (thực hiện)

tin liên quan

Nghĩa tình đồng đội
Nghĩa tình đồng đội

(QBĐT) - Nằm giữa cánh rừng bạt ngàn xanh ở xã Vạn Ninh (Quảng Ninh), Nghĩa trang liệt sỹ thanh niên xung phong Ban xây dựng 67 hàng ngày vẫn được những cựu thanh niên xung phong đến chăm sóc hương khói. 

Lan tỏa những yêu thương
Lan tỏa những yêu thương

(QBĐT) - Thật khó để có thể đong đếm hết những tình cảm yêu thương chân thành, sự sẻ chia đùm bọc giữa muôn vàn khó khăn của các "mẹ đỡ đầu" dành cho đàn con thân yêu của mình trong suốt hành trình hơn 3 năm qua. 

Xa mặt cách lòng…
Xa mặt cách lòng…

(QBĐT) - Xuất khẩu lao động từ lâu đã trở thành con đường "đổi đời" của nhiều gia đình trẻ.