(QBĐT) - Buổi tối, thấy vợ và con cứ ngồi trước máy tính gõ tìm tài liệu, rồi trao đổi với nhau, anh Q. làm lạ hỏi:
- Hai mẹ con làm gì mà căng thẳng vậy?
- Em đang giúp con tìm câu trả lời cho cuộc thi A. anh à.
![]() |
- Con không tự làm được sao?
- Không anh, mấy câu này mình làm cũng vất vả nữa là con.
- Vậy thì quá sức rồi, không làm được thì thôi. Em nhắc con tập trung vào các môn học chính đi, đừng tham gia các cuộc thi qua mạng hay những cuộc thi ngoài sức của con như thế này nữa...
Anh thấy bây giờ có nhiều cuộc thi dành cho học sinh mà phụ huynh cứ phải vào giúp, rồi làm hộ để lấy thành tích, chẳng thực chất chút nào! Em đừng theo phong trào như vậy nữa! Với lại, anh có nghe cuộc thi A. này đang có thông báo tạm dừng rồi.
- Nếu đúng vậy thì mừng quá! Em cũng thấy cuộc thi này quá sức với lứa tuổi học sinh tiểu học anh à!
M.T