Nồi cháo từ tâm

  • 08:06, 16/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Gian nhà nhỏ nằm phía trước Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Bố Trạch gần 8 năm nay trở thành điểm hẹn của các tình nguyện viên (TNV) thuộc nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm tham gia nấu cháo hỗ trợ bệnh nhân nghèo (BNN) vào sáng chủ nhật hàng tuần. Không kể mùa hè hay mùa đông, thời tiết mưa hay nắng, đến hẹn, nồi cháo lại đỏ lửa, thêm một chút ấm lòng người bệnh, thêm một chút yêu thương gieo giữa cuộc đời.
 
Từ những “hạt giống nhỏ”
 
Thành lập năm 2016, nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm là sự kết nối yêu thương của các “hạt giống nhỏ” ở nhiều vùng miền thuộc huyện Bố Trạch với mục đích gieo duyên, góp sức, chia sẻ khó khăn với những cảnh đời yếu thế. Qua gần 8 năm hoạt động, nhiều thế hệ TNV thoát ly đi học tập, lao động trong và ngoài nước, tiếp tục gieo duyên, lan tỏa tinh thần thiện nguyện Đức Nhân Tâm, huy động kinh phí gửi về giúp nhóm duy trì hoạt động.
 
Từng ấy thời gian, dấu ấn thiện nguyện của nhóm Đức Nhân Tâm đã để lại khắp mọi vùng miền trong tỉnh với nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực: Tiếp sức giúp trẻ mồ côi, người mù; áo ấm cho em; về với bản làng vùng cao; Trung thu cho trẻ khuyết tật; bữa cơm tình thân tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh...; đặc biệt là nồi cháo hỗ trợ BNN tại BVĐK huyện Bố Trạch và Quảng Ninh.
 
Chị Hoàng Thị Kim Hợi, phụ trách nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm chia sẻ: “Đến nay, hạt giống nòng cốt từ năm 2016 chỉ còn lại 6 thành viên gồm tôi và các chị: Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Lanh, Mai Thị Thùy Dung, Phan Thị Tâm. TNV trẻ đến rồi đi theo chuyện học hành, lao động vẫn nhớ đến từng việc làm ý nghĩa lúc còn sinh hoạt trong nhóm. Nhờ thế mà tinh thần thiện nguyện của nhóm càng nhân rộng ra”.
Các tình nguyện viên nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm chuẩn bị nồi cháo.
Các tình nguyện viên nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm chuẩn bị nồi cháo.
Tham gia nhóm Đức Nhân Tâm, mỗi TNV với một cảnh đời khác nhau nhưng điểm chung là sống có trách nhiệm với cộng đồng, đam mê các hoạt động thiện nguyện. Chị Mai Thị Thùy Dung (thị trấn Phong Nha) có con gái duy nhất là Trương Thùy Linh (SN 1995) bị khuyết tật bẩm sinh, mẹ ruột bị ung thư vẫn chưa một ngày vắng mặt nấu cháo hỗ trợ BNN. Tâm sự với tôi, chị bảo: “Giúp mọi người là giúp mình, để tâm mình nhẹ nhàng hơn, chiến thắng hoàn cảnh”.
 
Anh Nguyễn Quang Huy (thị trấn Hoàn Lão) biết đến hoạt động thiện nguyện của nhóm Đức Nhân Tâm từ năm 2016, lúc còn lao động tại Đài Loan. Sau đó, Huy thường xuyên vận động quỹ trong cộng đồng người Việt gửi về hỗ trợ nhóm. Trở về nước, Nguyễn Quang Huy nhanh chóng trở thành một TNV cứng của nhóm. “Làm gì giúp được người nghèo, bệnh nhân nghèo là tôi cố gắng hết mình”, Nguyễn Quang Huy chia sẻ.
Thêm chút ấm giúp người bệnh
 
Theo lời hẹn với chị Hoàng Thị Kim Hợi, 6 giờ 30 phút sáng chủ nhật, tôi có mặt tại BVĐK huyện Bố Trạch. Trong gian nhà nhỏ phía trước bệnh viện, tôi đã thấy lửa đỏ, các TNV nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm phân công nhau thực hiện các công việc xay thịt, ninh xương, vo gạo, gọt củ quả... không khí tấp nập, khẩn trương. “6 giờ sáng, nhóm đã đi chợ chuẩn bị đủ các thành phần cho nồi cháo. Nấu cháo cho người bệnh, trong đó phần lớn là người già và trẻ nhỏ, quan trọng nhất là chất lượng, ngon, dễ ăn, bảo đảm đủ dinh dưỡng và phải chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm”, chị Kim Hợi cho biết-“Mỗi nồi cháo sáng chủ nhật hàng tuần trị giá hơn 1 triệu đồng, phục vụ khoảng 200-230 suất, tùy theo số lượng bệnh nhân ở lại nội trú nhiều hay ít”.
 
Nổi lửa từ 6 giờ 30 phút, sau 3 tiếng đồng hồ thì cháo nhừ. Đúng 10 giờ 30, các TNV nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm di chuyển nồi cháo từ nơi nấu vào trước sảnh bệnh viện triển khai phát cháo cho bệnh nhân. “Đến hẹn lại lên”, tôi thấy rất đông bệnh nhân chờ sẵn...
 
Dù bệnh nhân đông, nhưng công việc phát cháo tiến hành khá trật tự, chuyên nghiệp, không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Cụ Nguyễn Hữu Nồng (80 tuổi) đến từ xã Bắc Trạch vui vẻ: “Các cháu tận tình, chu đáo lắm. Cháo lại ngon, dễ ăn... người già, trẻ nhỏ ai cũng thích”. Cụ Nồng chân tình: “Bát cháo bệnh nhân nhận được từ nhóm thiện nguyện giá trị vật chất không lớn. Ý nghĩa vô cùng lớn ở đây là các cháu có cái tâm. Tấm lòng yêu thương, chia sẻ, cảm thông các cháu chuyển cả vào đó, nên ăn cảm giác ngon hơn hay sao ấy!”.
Những bát cháo nghĩa tình trợ giúp bệnh nhân nghèo.
Những bát cháo nghĩa tình trợ giúp bệnh nhân nghèo.
Cụ Dương Thị Riền (81 tuổi) ở xã Hòa Trạch cho biết, vì tuổi cao nên bệnh tật nhiều, cụ hay nhập viện điều trị. Thời gian điều trị nội trú tại BVĐK huyện Bố Trạch, cụ Riền hay dùng cháo của nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm. Vào trưa chủ nhật, cụ Riền dặn con cháu không cần đưa cơm nước cho mình, vì đã có cháo thiện nguyện rồi. “Dùng bát cháo nặng nghĩa, nặng tình ni mà thấy ấm lòng!”, cụ Dương Thị Riền lạc quan.
 
Tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân nhận cháo xong không quay về phòng điều trị mà ngồi lại tại các hàng ghế ở sảnh bệnh viện rồi ăn luôn. “Tranh thủ dùng khi cháo đang nóng mới ngon”, cụ Hoàng Thị Ảnh (74 tuổi) ở xã Vạn Trạch bảo-“Bản thân bị bệnh thần kinh, rối loạn tiền đình mà trong bát cháo có đủ thịt, xương, rau củ, thêm bí đỏ, tốt cho sức khỏe nhiều. Ước chi mỗi ngày được một bát cháo như ri!”.
 
Mong ước của cụ Hoàng Thị Ảnh cũng là mong ước của nhiều bệnh nhân, nhất là BNN ở BVĐK huyện Bố Trạch. Bát cháo của nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm duy trì được hơi ấm gần 8 năm nay. Hy vọng sẽ có thêm nhiều nồi cháo, bữa cơm nghĩa tình đến từ những tấm lòng thảo thơm khắp nơi trong tỉnh.
 
“Qua gần 8 năm hoạt động, nồi cháo hỗ trợ BNN ở BVĐK huyện Bố Trạch chỉ gián đoạn hơn một năm vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tính đến nay, nồi cháo đã đỏ lửa hơn 300 lần. Ngoài nồi cháo tại BVĐK huyện Bố Trạch, nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm còn tham gia nấu cháo giúp BNN ở BVĐK huyện Quảng Ninh với 198 nồi”, chị Hoàng Thị Kim Hợi cho biết thêm.
 
Hồ An
 

tin liên quan

Quá sức!
Quá sức!

(QBĐT) - Buổi tối, thấy vợ và con cứ ngồi trước máy tính gõ tìm tài liệu, rồi trao đổi với nhau, anh Q. làm lạ hỏi:

Cứu người bị nạn trên sông Nhật Lệ
Cứu người bị nạn trên sông Nhật Lệ

(QBĐT) - Thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ cho biết, vào khoảng 18 giờ chiều nay, 15/6, trong lúc đang làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ phát hiện thấy một người đàn ông đang bị trôi giữa sông Nhật Lệ. Đơn vị đã cử cán bộ tiếp cận và đưa người đàn ông vào bờ an toàn.

Phát động chiến dịch phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2024
Phát động chiến dịch phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2024
(QBĐT) - Chiều 14/6, tại Trường tiểu học số 2 Hoàn Lão, thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Bố Trạch và tổ chức Campaign for Tobaco-Free Kids, Hoa Kỳ tổ chức lễ phát động chiến dịch phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2024.