(QBĐT) - Nghe nói, cả nhà cậu sắp đi du lịch à?- anh H. hỏi anh T. nhưng lại thấy bạn mình không hề hào hứng.
- Vợ cũng đang bàn đi Đà Nẵng đó.
- Sao cậu có vẻ không thích thế?
- Chẳng thích, mấy lần trước đi chơi toàn làm “phó nháy” cho vợ đến mệt, đã vậy còn bị chê khi chụp ảnh không được đẹp nữa.
- Thôi “chiều” vợ đi, các cô ấy giờ đi đâu cũng muốn chụp ảnh, lưu lại mọi khoảnh khắc.
- Thì cũng biết vậy, nhưng vợ tớ lại quá “nghiện”, hở tí là chụp, đi đâu, ăn, uống làm gì cũng chụp rồi đưa lên facebook... Với lại, đi chơi mà cô ấy cứ “ham” chụp ảnh, chẳng để ý gì đến con cái, làm tớ thêm mệt...
- Ôi, vậy thì hơi quá rồi! Có nhiều trường hợp, cha mẹ có con nhỏ nhưng đi chơi, du lịch cứ ham chụp ảnh, lơ đãng, bỏ quên con cái nên đã xảy ra chuyện đau lòng... Cậu góp ý với cô ấy hãy chú ý và để tâm đến con nhỏ...
- Ừ! Bởi vậy, lần này rủ đi chơi, mình phải chấn chỉnh và hỏi xem tình hình có “ham” sở thích chụp ảnh sống ảo hay không mới đi đó.
M.T