Sẻ chia yêu thương, nhân lên giá trị

  • 07:05, 12/05/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Không đơn thuần là để rèn luyện sức khỏe, chạy bộ còn để quyên góp tiền tặng sinh kế cho gia đình khó khăn, để học sinh vùng cao hay bệnh nhân nghèo được bù đắp những thiếu hụt của cuộc sống. Thông qua một chiến dịch ý nghĩa, triệu bước chân trên khắp cả nước đã mang những trái tim yêu thương đến với cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần “tương thân, tương ái” cao đẹp.
 
“Triệu bước chân nhân ái”
 
“Triệu bước chân nhân ái” là chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam cùng các đối tác khởi xướng và thực hiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2024). Chiến dịch nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương” được tổ chức nhằm cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe chủ động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, lối sống tích cực, sẻ chia, thúc đẩy hành động nhân ái trong cộng đồng.
 
Với mỗi km hoàn thành, doanh nghiệp đồng hành sẽ đối ứng 5.000 đồng. Chiến dịch đặt mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia và ghi chép thành tích qua ứng dụng vRace, đạt 700.000km, tương ứng kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng để xây dựng 7 bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 70 gia đình nghèo, tổ chức “Chợ nhân đạo” cung cấp nhu yếu phẩm cho 700 gia đình khó khăn, tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho 7.000 trẻ em nghèo, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 7.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên.
Hội Chữ thập đỏ các cấp hưởng ứng chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”.
Hội Chữ thập đỏ các cấp hưởng ứng chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”.
Hưởng ứng chiến dịch của Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh đã có công văn gửi các cấp hội địa phương, đơn vị trực thuộc kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân cùng tham gia chiến dịch. Ngay sau khi phát động, toàn tỉnh có 218 thành viên hăng hái đăng ký tham gia. Trong 56 ngày đêm kể từ 25/2-21/4, những bước chân nhân ái vẫn miệt mài trên các cung đường chạy bộ ở mọi miền quê Quảng Bình để gom góp yêu thương, sẻ chia khó khăn cùng những số phận kém may mắn.
 
Hội viên Hội CTĐ các cấp chính là nòng cốt trong chiến dịch, cùng lan tỏa tinh thần chạy bộ, yêu thể thao và tinh thần “tương thân, tương ái” đến cộng đồng. Với gần 19.000km, đội Hội CTĐ Quảng Bình xếp thứ 35 trên tổng số 246 đội của cả nước. Kết quả đó là phép cộng của những giọt mồ hôi, sự nỗ lực của hàng trăm con người trên những cung đường, bất kể nắng mưa, sớm tối.
 
Gần hai tháng nay, anh Nguyễn Trần Đức, Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Lệ Thủy vẫn miệt mài trên những cung đường chạy bộ. Với anh Đức, chạy bộ đã thực sự trở thành niềm đam mê, thôi thúc anh ghi danh vào nhiều giải marathon tổ chức trên mọi miền Tổ quốc. Nhưng phải đến khi tham gia vào chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, anh mới cảm thấy những bước chạy vượt nắng, vượt gió trên các cung đường lại thêm phần ý nghĩa. Đã từng tham gia vào các chiến dịch chạy bộ để quyên góp quỹ xây nhà vượt lũ, trồng 1 triệu cây xanh…, anh Đức hiểu rằng những bước chạy không đơn thuần để rèn luyện sức khỏe mà ý nghĩa hơn, đó là cách để bản thân được góp một chút công sức nhỏ bé hỗ trợ cho những số phận kém may mắn giữa cuộc đời.
 
“Tham gia chiến dịch, mọi người có thể chạy bộ, đi bộ tự do ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời gian nào, chủ động ghi lại kết quả quãng đường trên các thiết bị di động với mục đích tích lũy số km càng nhiều càng tốt. Vì vậy mà thời điểm tham gia chiến dịch, cũng là lúc diễn ra các giải marathon tại Quảng Bình và nhiều địa phương khác, nên tôi mạnh dạn đăng ký các giải chạy vừa là để thử thách mình nhưng cũng là cơ hội để tích lũy, tăng thêm số km trên app chiến dịch”, anh Đức chia sẻ. Nhờ sự tích cực trên các cung đường chạy, kết thúc chiến dịch, anh Nguyễn Trần Đức đã trở thành thành viên xuất sắc nhất của đội Hội CTĐ Quảng Bình với gần 985km, xếp thứ 64/2.985 người trên toàn quốc, cự ly 500km.
 
Lan tỏa yêu thương
 
Vốn là người yêu thích chạy bộ, khi tham gia chiến dịch, chị Nguyễn Thị Bê, cán bộ Hội CTĐ tỉnh cùng chồng là anh Phan Đình Hợp đã tải ứng dụng, đăng ký và duy trì chạy bộ hàng ngày để tham gia. Đăng ký gói cự ly 80km nhưng kết thúc chiến dịch, chị Bê hoàn thành hơn 900km, xếp thứ 3 của toàn tỉnh và thứ 47/86.551 toàn quốc. Với 873km, anh Hợp cũng xếp thứ 28/6.300 toàn quốc, gói cự ly 300km.
 
“Mỗi ngày hoàn thành cung đường chạy, vào app kiểm tra lại thấy số km tích lũy và cả số tiền quyên góp gây quỹ từ bước chạy của mình tăng lên, cảm giác khó tả vô cùng. Vậy là lại có thêm động lực để chạy xa hơn, tích cực hơn vì bản thân hiểu rằng nhân lên những bước chân cũng là nhân lên yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh”, chị Bê bày tỏ. Trong quá trình tham gia, nhận thấy chương trình ý nghĩa nên vợ chồng chị Bê cũng chia sẻ cho nhiều người cùng đăng ký. Từ chỗ chỉ hai vợ chồng tham gia, mỗi ngày, nhóm chạy bộ của chị lại có thêm thành viên mới. Ai cũng háo hức bởi những bước chạy mang lại nhiều giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần.
 

Theo số liệu của Hội CTĐ Việt Nam, kết thúc chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, cả nước đã có trên 95.000 người tham gia, chinh phục trên 2.460.000km và đã vận động để tổ chức các hoạt động nhân đạo với trị giá đạt 14,1 tỷ đồng (gấp hơn 100% so với chỉ tiêu cả về số người tham gia, số km và tổng kinh phí). Nguồn quỹ sẽ được dùng để triển khai các hoạt động nhân đạo hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 tỉnh: Thái Nguyên, Sơn La và Điện Biên.

“Cuối tuần, em thường đạp xe cùng mẹ tham gia chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”. Em nghe mẹ nói mẹ chạy bộ để gây quỹ hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện… Mẹ giải thích cho em làm từ thiện và dạy em sống hòa đồng, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. Em rất vui khi được đồng hành cùng mẹ”. Những câu văn dẫu còn non nớt, ngây thơ nhưng lại chan chứa yêu thương của cậu con trai vừa lên lớp 2 luôn làm chị Bê cảm thấy ấm lòng. Bởi chị hiểu, giá trị của những bước chân yêu thương khi tham gia chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” không chỉ đơn thuần là sức khỏe, một sức vóc dẻo dai.
 
Sau những bước chân miệt mài trên các cung đường chạy dọc TP. Đồng Hới là một phần kinh phí được đóng góp để hỗ trợ cho những số phận kém may mắn. Với chị, giá trị đó còn là được lan tỏa thái độ sống tích cực đến mọi người xung quanh, là bài học giáo dục con trẻ trở thành người tử tế. Đó cũng là một niềm hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là được sẻ chia yêu thương nhưng hạnh phúc đôi khi cũng là bởi được nhân lên giá trị.
Diệu Hương

tin liên quan

Đồng hành cùng học sinh cuối cấp
Đồng hành cùng học sinh cuối cấp

(QBĐT) - Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường học đang tích cực đẩy mạnh hoạt động ôn tập để học sinh có kiến thức vững vàng trước khi bước vào những kỳ thi quan trọng.

Bảo tồn và phát triển mai vàng Bảo Ninh
Bảo tồn và phát triển mai vàng Bảo Ninh

(QBĐT) - Vốn là nghề truyền thống lâu đời ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới), những năm gần đây nghề trồng mai vàng ngày càng thu hút được nhiều hộ dân. Nhờ hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, những người trồng mai vàng ở Bảo Ninh đang ấp ủ dự định phát triển dài hơi và bài bản hơn cho giống cây này. 

Vụ 4 tàu cá gặp nạn trên biển: Thêm một ngư dân vào bờ an toàn
Vụ 4 tàu cá gặp nạn trên biển: Thêm một ngư dân vào bờ an toàn

(QBĐT) - Ngày 11/5, trung tá Phan Đức Tri, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thêm một ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ.