(QBĐT) - Trời nắng oi ả nên chị H. gọi đặt đồ uống giải khát cho cả nhà. Chờ cũng khá lâu mà chưa thấy hàng, chị H. bực bội, gọi điện cho chỗ bán:
![]() |
- Có vài ly nước mà lâu quá, làm ăn vậy mất khách hết đó chị!
- Em thông cảm, chị giao cho shipper rồi nhưng chắc đơn hơi nhiều chút nên cậu ấy chạy chưa tới chỗ em - Chị chủ quán nói.
- Vậy chị cho em số người ship hàng đi, em sẽ giục họ.
Có được số điện thoại, chị H. định điện cho shipper thì chồng chị cản:
- Em hãy từ từ chờ đi, đừng hối, giục người ta không hay đâu. Trời đang nắng gắt, mình thì “cố thủ” trong nhà, chẳng dám bước ra đường. Họ thì chạy ngược xuôi, giao chỗ này, chỗ kia chứ đâu phải cho một mình chúng ta. Cứ người này hối, người kia gọi thúc... rồi họ chạy nhanh, chạy ẩu để kịp giao hàng, thuận lợi không nói nhưng lỡ có gì không hay xảy ra lại tội...
Nghe chồng nói đúng, chị H. không gọi nữa. Lát sau, hàng cũng tới tay chị!
M.T