Cháy tàu cá, 7 thuyền viên may mắn được cứu thoát

  • 11:05, 07/05/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Theo thông tin ban đầu, tối 7/5, vào khoảng 19 giờ 15 phút, cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 80 hải lý về hướng Đông Nam xảy ra vụ cháy tàu cá. May mắn phát hiện kịp thời nên 7 thuyền viên trên tàu đều được cứu thoát an toàn.
Tàu QB 92198 TS bị cháy trên biển.
Tàu QB 92198 TS bị cháy trên biển.
Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hoàng Nhi (SN 1994), trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới), chủ tàu cá QB 91166 TS báo tin cho Đồn Biên phòng Nhật Lệ với nội dung phát hiện tàu cá QB 92198 TS do anh Nguyễn Khánh Thới (SN 1980) ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch (Bố Trạch) làm thuyền trưởng bị cháy.
 
Sau đó, tàu QB 91166 TS đã tiếp cận, cứu được 7 thuyền viên và bàn giao qua tàu QB 92458 TS của anh Nguyễn Văn Chới (SN 1989) ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch (em trai của anh Nguyễn Khánh Thới). 
 
Hiện sức khỏe của 7 thuyền viên ổn định, tàu QB 92198 TS bị cháy hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
L.M

tin liên quan

Tiếp nhận 4 ngư dân bị nạn trên biển trở về an toàn
Tiếp nhận 4 ngư dân bị nạn trên biển trở về an toàn

(QBĐT) - Liên quan đến 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp lốc xoáy bị chìm trên biển, sáng 7/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Hòa tiếp nhận 4 ngư dân bị nạn trên biển trở về đất liền an toàn.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

(QBĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 789/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Mong chờ "phép màu" từ biển
Mong chờ "phép màu" từ biển

(QBĐT) - Đã 6 ngày trôi qua, kể từ khi nhận được tin người thân bị mất tích trên biển, gia đình của các ngư dân ở phường Quảng Phúc (TX. Ba Đồn) và xã Đức Trạch (Bố Trạch) vẫn chưa có thông tin gì về người thân của mình. Đợi chờ trong đau buồn, giờ đây họ chỉ biết mong chờ "phép màu" xuất hiện để người thân được trở về bình an.