(QBĐT) - Đi chợ gặp nhau, bà T. liền kéo bà H. lại kể chuyện:
- Hôm qua tôi mua cân mực tưởng rẻ, nhưng tính ra bị đắt rồi.
- Sao lại vậy bà?
- Thì tôi về cân lại thiếu mất 2 lạng.
- Bà mua của người nào?
![]() |
- Tôi mua nơi chị P. hay bán dạo quanh xóm. Chị ấy lấy hàng cũng tươi, ngon, lại đến tận nơi bán cho mình nên nhiều khi đắt hơn giá chợ một chút tôi cũng mua cho tiện, vậy mà... Gặp được chị P. tôi nói cho chừa kiểu đó. Đã bán đắt còn cân “rởm” không thể chấp nhận được!
- Ừ, tôi cũng có gặp chuyện này vài lần, mua hàng chỗ quen biết, tin tưởng nhưng có khi về cân lại thì bị hụt của mình. Tôi nói lại với họ và lần sau không bao giờ mua chỗ đó nữa. Bây giờ, có nhiều chỗ để khách hàng lựa chọn mua sắm, không thích chỗ này thì mình tìm chỗ khác. Chỉ có người bán nếu không có cái tâm và thiếu trung thực, cứ buôn gian, bán lận một, hai lần... sẽ mất khách thôi. Thời buổi giờ, làm ăn khó khăn, nếu họ cứ buôn bán vậy khó được bền lâu.
M.T