(QBĐT) - Nhận được thông báo cuối tuần sẽ làm tất niên xóm, bà V. hỏi bà H. cạnh nhà:
- Năm nay, tất niên xóm gia đình bà đi đầy đủ không?
- Có chứ, nhà tôi hưởng ứng nhiệt tình.
- Nhà tôi thì ông Đ. không chịu đi.-bà V. nói
- Sao vậy bà?
- Chuyện là chồng tôi có xích mích với ông Q. nên ông bảo vui vẻ gì mà ngồi ăn chung với nhau. Tôi cũng không biết sao mà khuyên ông ấy.
- Ông Đ. hay nhỉ, cả xóm có bao nhiêu nhà, phải mình nhà ông Q. đâu. Mình không hợp với ông ấy thì ngồi cùng bàn với nhà khác. Sống trong tập thể, chòm xóm phải hòa đồng, gần gũi chứ cứ tách ra lại thành cá biệt. Năm nào xóm mình cũng tổ chức vui vẻ, đông đủ đó thôi. Cả năm mọi người ai làm việc đó, chỉ có dịp cuối năm họp mặt, ngồi ăn một bữa cơm thân mật gắn kết với nhau, cũng có bao nhiêu chuyện hiểu lầm được xóa bỏ từ đó. Bà về khuyên ông ấy vậy xem sao nhé!
![]() |
- Ừ! Để tôi về nói lại với ông ấy.
M.T