(QBĐT) - Đang xem bóng đá ở phòng khách, anh H. chợt nghe tiếng vợ-chị T., quát cậu con trai lớp 5 trong phòng.
- Sao ngốc thế con, bài toán đơn giản như vậy mà không làm được!
- Mẹ giảng từ từ thôi để con hiểu. Nhiều bài như vậy sao con học hết được!-cu Tý mếu máo.
- Thế con muốn ngày kia thi điểm kém à? Lo học hành nghiêm túc vào, điểm thấp thì đừng trách mẹ!
Thấy tình hình có vẻ "căng thẳng", anh H. bảo vợ:
- Em giảng cho con từ từ thôi, mà bắt nó học một lúc nhiều thế sao nó tiếp thu hết được.
- Anh không lo bảo ban con học hành, chỉ biết xem tivi. Ngày kia thi học kỳ rồi, không tập trung ôn tập để nhận điểm thấp à? Bao nhiêu lần nó "đội sổ" rồi, đi họp phụ huynh em xấu hổ lắm!
![]() |
- Em buồn cười nhỉ! Phải nhìn vào thực tế khả năng của con mình chứ. Chẳng phải những lần trước em cũng ép con học ngày học đêm nhưng rồi điểm vẫn thấp đấy à? Em phải để tinh thần con thoải mái, chứ cứ suốt ngày tạo áp lực, rồi so sánh con nhà mình với con nhà người khác như vậy là không ổn.
- Thôi em mặc kệ cha con anh đấy! Muốn làm gì thì làm!-dứt lời, chị T. bỏ ra ngoài. Còn anh H. chỉ biết nhìn theo thở dài rồi an ủi cu Tý nãy giờ vẫn đang mếu máo.
Tâm An