![]() |
Trong ngôi nhà dột nát, xuống cấp ấy, bà Tiện đã bao phen lận đận vì mưa bão. Cứ thế, hết mùa lũ năm này đến mùa lũ năm khác, ngôi nhà của bà càng thêm xập xệ. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Tiện, Hội CTĐ huyện Lệ Thủy đã quyết định kêu gọi Quỹ Năng đoạn Kim Cương-Công ty CP DCI Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà tránh lũ cho bà. Với sự trợ giúp thêm của xóm giềng, họ hàng, ngôi nhà mơ ước của bà Tiện đã được xây dựng, giúp bà vượt qua bao mùa mưa lũ mà không phải nơm nớp, âu lo như ngày trước.
Vui chung với niềm vui của bà Tiện, năm 2020, bà Nguyễn Thị Tịu (SN 1940) ở thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh (Quảng Ninh) cũng được Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tránh lũ. Thời điểm đó, khi cơn lũ lịch sử “càn quét” nhiều làng quê ở Quảng Bình, gia đình bà Tịu cũng chịu nhiều thiệt hại bởi sức tàn phá của cơn lũ dữ. Ngôi nhà vốn đã xuống cấp, xập xệ của bà bị nhấn chìm trong nước lũ, mọi vật dụng trong nhà đều bị cuốn trôi.
Sau lũ, nhìn ngôi nhà trống hoác, ngập ngụa bùn lầy, người đàn bà đã ở bên kia dốc cuộc đời nhưng chưa một ngày được sống bình yên, thanh thản trọn vẹn chỉ biết than trách ông trời, bởi bà biết, từ nay, cuộc sống sẽ càng khó khăn, túng quẫn hơn. Tuổi thơ cơ cực, đến khi lấy chồng, sinh con, cuộc sống của bà Tịu vẫn không thoát được vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó. Chồng mất sớm để lại một mình bà lo toan cho 3 đứa con, trong đó có hai người con không được bình thường.
“Bươn chải với đủ nghề nhưng cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với gia đình tôi, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Đó là lý do mà mấy chục năm trời chúng tôi phải sống trong căn nhà cấp bốn xuống cấp, tiền sửa nhà còn không dám nghĩ đến chứ nói gì đến xây nhà mới. Ấy vậy mà cuối đời tôi lại được sống trong ngôi nhà đẹp như thế này. Trước đây, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến”, bà Tịu móm mém cười, nụ cười ánh lên niềm vui xen lẫn sự biết ơn.
Từ năm 2016 đến nay, từ sự vận động, kêu gọi của các cấp Hội CTĐ trên địa bàn tỉnh, đã có 523 ngôi nhà CTĐ và nhà tránh lũ được xây dựng cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, gia đình chính sách, người nghèo… với tổng trị giá trên 28 tỷ đồng.
|
Được Hội CTĐ tỉnh vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, bà Tịu và con gái vay mượn thêm để làm nhà. Đến nay, sau hơn 2 năm được sống trong ngôi nhà vững chãi, bà đã có được những đêm ngon giấc vì không phải lo hứng nước mưa thấm dột, không phải nơm nớp cảnh chạy lũ cực nhọc như trước đây.
![]() |
Với ý nghĩa thiết thực, cùng cách tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, hoạt động hỗ trợ xây nhà ở nói chung, nhà tránh lũ nói riêng của Hội CTĐ tỉnh đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia, hỗ trợ tích cực của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước. Khắp các vùng quê, đã có hàng trăm người dân được sống trong những ngôi nhà tránh lũ kiên cố, vững chãi. Hiệu quả hoạt động của chương trình đã tạo thêm sức mạnh, động lực cho những người làm công tác nhân đạo, đồng thời tạo niềm tin đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
“Chứng kiến những khoảnh khắc cảm động, niềm hân hoan, hạnh phúc của người dân khi đón nhận ngôi nhà mới, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với công tác nhân đạo, tiếp tục bám sát cơ sở để nắm bắt kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, từ đó huy động mọi nguồn lực trợ giúp kịp thời. Những ngôi nhà được xây dựng không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, tạo điều kiện cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai an cư, lạc nghiệp mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cả cộng đồng dành cho họ”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ tỉnh Đào Hữu Tuấn chia sẻ.