(QBĐT) - Quân bất lương! Sống như thế mà không sợ quả báo à?! - vừa cầm điện thoại di động đọc tin tức trên báo mạng, bà H. vừa tỏ vẻ giận dữ.
Thấy vậy, anh T., con trai bà H. liền pha trò hỏi mẹ:
- Ai chọc giận mẹ của con vậy?
- Mẹ đang đọc tin tức về một nhân viên Bưu điện huyện T. ăn bớt tiền trợ cấp của người khuyết tật. Thật là hết nói mà! Người khuyết tật vốn đã thiệt thòi lắm rồi, được ít đồng trợ cấp cũng ăn bớt của người ta nữa!
![]() |
- Con cũng nghe về vụ việc này. Nhắc đến lại bực, mẹ ạ! Trong khi các cấp, ngành và toàn xã hội đang chung tay để gom góp nguồn lực hỗ trợ cho người khuyết tật thì lại có kẻ nhẫn tâm ăn bớt tiền trợ cấp của những con người khốn khổ ấy.
Đúng là bất lương! Tội này, phải trừng trị thích đáng, mẹ nhỉ! Ăn bớt tiền của người bình thường đã đáng lên án lắm rồi, ăn bớt của người khuyết tật lại càng phải xử lý thật nghiêm.
Tâm An