(QBĐT) - Trên con đường hẹp, do tránh một cậu học sinh đi xe đạp chạy ẩu, nên chị P. đánh lái đâm vào đuôi một chiếc ô tô đang đậu ở lề đường. Hậu quả, xe chị bị nứt đèn, xe kia thì nặng hơn…
Thấy vụ va quệt nhiều người xung quanh đó chạy ra xem, xì xào:
- Sao mà đi ẩu thế? Chiếc xe đỗ lù lù không biết tránh, tông vào xe họ thì sai hoàn toàn rồi…
- Tôi không đi ẩu đâu, do tránh một cậu bé nên…, chị P. vừa lo lắng vừa giải thích với mọi người.
- Nhìn hậu quả thì số tiền đền cũng khá nhiều đó. Mà không biết xe của ai vậy nhỉ? Thấy thế này chắc xót lắm đây-một người nói.
Vừa đúng lúc đó, người chủ của chiếc xe xuất hiện, nhìn xe, nghe chị P. giải thích liền lên tiếng:
![]() |
- Thôi, chị vì tránh người nên xảy ra chuyện, tính mạng không sao là mừng rồi. Xe chị và tôi đều bị, chúng ta cùng tự khắc phục, chị cứ về nhà đi!
Nghe chủ xe nọ nói vậy, chị P. mừng rỡ cảm ơn, rồi vội đi nhanh. Chị thầm nghĩ: Thì ra, người tốt vẫn quanh ta. May cho cậu học sinh vượt ẩu, chị đã tránh kịp, may cả cho chị!
M.T