(QBĐT) - Chị H. ngồi hóng mát ngoài sân, cạnh đó Bống và Tý đang chơi với nhau. Tý là con trai chị, còn Bống là cô bé hàng xóm, nhỏ hơn Tý 2 tuổi. Nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ, chị H. thấy cách xưng hô của Bống có chút vấn đề: "Đến lượt tao đi nhé, mày lượt sau", Bống nói với Tý.
Nghe vậy, chị H. liền hỏi:
- Sao cháu xưng hô mày-tao với anh Tý vậy Bống?
- Tại mẹ cháu bảo: “Họ hàng gì mà anh-em!” -Bống hồn nhiên đáp.
Nghe đến đây, chị H. sững cả người. Sao người lớn lại có thể “dạy" trẻ con những điều tiêu cực như thế nhỉ?! Cố trấn tĩnh, chị H. nhẹ nhàng:
![]() |
- Như thế là không đúng rồi, Bống ạ! Dù không phải bà con, họ hàng gì nhưng anh Tý lớn tuổi hơn cháu. Và theo phép lịch sự, theo đúng cách cư xử của một đứa trẻ ngoan thì cháu phải gọi Tý là anh, Bống nhé!
Bống gật gật ra chiều hiểu ý rồi tiếp tục trò chơi của mình. Còn chị H. thì vẫn đăm chiêu, không thể lý giải được cách dạy con của mẹ Bống.
Tâm An