(QBĐT) - Nhận được thông tin mỗi hộ dân nên mua bình chữa cháy để phòng ngừa "bà hỏa", ông Q. bàn tán với hàng xóm:
- Bên tổ dân phố nọ, dân có ai mua đâu? Họ bảo: Lúc nào có thông báo của Nhà nước mới mua.
- Đúng đó, chưa gì mà tổ dân phố mình đã thông báo ầm ĩ rồi - Ông P. hùa vào.
Không đồng tình, bà H. góp ý:
- Chuyện thông báo rộng rãi thì tôi chưa rõ lắm, nhưng mua bình chữa cháy là để sẵn sàng cho những trường hợp xấu xảy ra. Mùa hè nắng nóng, nhiều vụ hỏa hoạn, cháy nổ thương tâm..., cứ mua để đó mà phòng, tiếc tiền rồi khi xảy ra việc lại hối hận...
Mọi người bàn tán một lúc rồi kéo nhau đi mua bình chữa cháy. Lúc này, vợ ông Q. mới mở lời:
![]() |
- Đấy, đã bảo mua để trong nhà cho an tâm, ông cứ nói vào nói ra làm gì, rồi mọi người lại nghĩ ông nhiều chuyện.
- Thì tôi có nói không mua đâu! Mà tôi bàn luận khác với nhiều chuyện nha bà!
M.T