(QBĐT) - Anh P. nhìn đồng hồ đã gần 20 giờ mà chưa thấy vợ về nhà, gọi điện thì chuông đổ nhưng không nghe máy. Sốt sắng, bực bội anh than phiền với mẹ mình:
- Không biết N. đi đâu, làm gì mà giờ này chưa thấy về nữa? Chắc là đi tụ tập bạn bè rồi đây.
- Không phải đâu con, lúc chiều mẹ nghe bảo đi thăm bạn ốm.
- Thăm gì mà gọi điện không nghe, cả tiếng chưa về để cơm nước, dọn dẹp nhà cửa...
Đúng lúc đó chị N. cũng vừa về nhà, thấy vợ anh P. trách:
- Em nên xem lại, người khác gọi mà không nghe máy là bất lịch sự đó.
- Đấy, tự anh nói nhé! Vậy em hỏi anh, nhiều lần bù khú với bạn bè, em gọi, nhắn tin anh có trả lời không? Anh có hiểu cảm giác của vợ anh không?
![]() |
Nghe con dâu nói vậy, mẹ chồng cũng nhắc nhở:
- Con hãy đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cảm giác của họ! Con khó chịu bây giờ cũng giống vợ con nhiều lần như thế. Cứ rượu, bia vào là mỗi khi mẹ, vợ gọi điện đều không trả lời, nhiều khi có việc rất cần thì sao?
Nghe vậy, anh P. lặng im không nói gì thêm nữa...
M.T