(QBĐT) - Đang quét sân, bà H. thấy ông P. hàng xóm với vẻ mặt bần thần liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy ông?
- Vợ tôi đang đi chăm con gái "ở cữ" bên Đức, đã đặt vé khứ hồi, vậy mà nghe tin mẹ ốm lại đòi về, làm lỡ dở bao nhiêu chuyện và mất một khoản tiền lớn.
- Vậy con gái ông nói sao? Có đồng ý để mẹ về không? Về trước ngày đã đặt vé là chấp nhận mất tiền rồi đó.
- Nó bảo, tùy mẹ nó. Tôi thì thương con, sức khỏe còn yếu, có mẹ bên cạnh thì đỡ phần nào, với lại bà ngoại đang ốm chứ đã mất đâu, cả năm nay bà cũng "dọa lên dọa xuống" thế.-ông P. thở dài.
![]() |
- Chắc vợ ông cũng sợ chuyện chẳng lành, không được nhìn mặt mẹ lần cuối nên mới vậy. Phận làm con, nóng ruột, nóng gan lắm ông P. à! Con gái ông cũng hiểu tâm trạng của mẹ nên không cản. Thôi, cứ để bà ấy về cho thỏa lòng ông ạ! Tiền bạc mất đi còn kiếm lại được, chứ tình cảm, tình nghĩa không trọn vẹn lại day dứt khôn nguôi...
Nghe bà H. phân tích, ông P. lẳng lặng quay vào nhà.
M.T