(QBĐT) - Chị V. có con năm nay vào lớp 1. Dù mới có thông tin tuyển sinh nhưng nghe các bạn tư vấn nên học lớp cô nọ, cô kia rất hay, con học tiến bộ rõ rệt... chị V. liền có ý định nhờ người quen để xin xỏ nhưng chồng chị biết được ngăn cản:
- Em hay thật, mới tuyển sinh đã phân lớp đâu mà cứ rối lên?
- Thì chưa phân lớp mới xin để họ sắp xếp trước đó anh.
- Con mình mới lớp 1 thôi mà, em cứ làm quan trọng quá vậy?
![]() |
- Lớp 1 mới quan trọng, là năm khởi đầu, với lại con còn bỡ ngỡ với bao lượng kiến thức. Nếu được gặp cô giáo nhiệt tình, chăm học sinh các con sẽ vững vàng và học nhanh hơn chứ!
- Thôi em, vấn đề là con có ngoan, chăm học hay không em à. Nếu chúng ta tự tin về con mình thì học ai, học ở đâu cũng vậy. Cứ theo tự nhiên và chờ nhà trường sắp xếp! Con mình học đúng tuyến chỉ cần nộp hồ sơ là vào học thuận lợi, không cần đòi hỏi thêm...
Nghe chồng phân tích, chị V. cũng xuôi tai nên không bàn luận gì nữa.
M.T