(QBĐT) - Giữa trưa hè nắng gắt, oi ả, hai mẹ con chị V. dừng lại chờ đèn giao thông ở một ngã tư xa thành phố, ít người qua lại. Bỗng có một cậu thanh niên rú xe lại gần nói lớn:
- Đi đi, chỗ này không gắn camera đâu mà sợ.
Nói rồi cậu ta rú xe chạy mất hút.
- Chú ấy vượt đèn đỏ rồi, chỗ này vắng vẻ mình cũng chạy đi mẹ. Nắng mà chờ đèn lâu, con nóng quá!-cu H. nói.
- Ở trường con đã được học Luật Giao thông đường bộ chưa?
![]() |
- Dạ rồi! Nhưng trời nắng quá, con thấy ngoài chú ấy còn có nhiều người chẳng hề dừng để chờ hết đèn đỏ, chỉ có mẹ con mình thôi.
- Kệ họ con à, việc sai mình không nên làm theo! Con hãy nhớ, không phải vì chỗ này có gắn camera nên phải chấp hành để không bị phạt, chỗ khác không gắn nên cứ nghĩ luồn lách sẽ không sao... Chúng ta phải tuân thủ luật để bảo đảm an toàn, tính mạng của chính mình và cho người khác nữa con à!
- Dạ! Con hiểu rồi ạ!
M.T