(QBĐT) - Đã hơn 20 giờ, chị H. chạy xe đi đón con học nhóm ở nhà đứa bạn, quãng đường từ nhà đến đó cũng khá xa. Lúc về, được gần nửa đoạn đường thì xe bất ngờ dừng hẳn. Chị H. cố đề, đạp ga thế nào cũng không nổ, kiểm tra bình xăng thì đã cạn.
Lúc đi lại vội nên chị không mang theo điện thoại, vậy là đành hì hục đẩy xe giữa đêm tối. Bỗng có anh shipper đi ngang qua, dừng lại hỏi:
- Xe bị sao vậy chị?
- Chị chạy xe không để ý, xăng hết sạch em à.
- Em có mang theo một chai xăng đây, chị lấy đổ vào mà đi! Trời tối thế này, hai mẹ con đẩy xe cũng nguy hiểm.
- Ôi! Vậy thì may quá! Nhưng chị lấy dùng, lỡ xe em cũng hết xăng thì phải làm sao?
![]() |
- Không sao đâu chị, xe em còn đi được. Em cầm theo để khi đi giao hàng xa không có chỗ đổ xăng. Phòng bị không bao giờ thừa chị nhỉ!-nói rồi, anh shipper chạy hút trong đêm tối.
Chị H. chỉ kịp nói với theo cảm ơn. Chị nghĩ, anh shipper thật tốt bụng, những việc tốt đó sẽ làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
M.T