Lễ giỗ chung các liệt sỹ Trung đoàn 270, Quân khu 4 hy sinh 54 năm về trước tại Quảng Trị

  • 07:06, 19/06/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 16/7, UBND huyện Gio Linh, UBND xã Gio Châu phối hợp với các ban, ngành tỉnh Quảng Trị và thân nhân, gia đình liệt sỹ Đại đội 9, 10, 11 (C9, C10, C11) thuộc Tiểu đoàn 6 (D6), Trung đoàn 270 (E270), Quân khu 4 tổ chức lễ giỗ chung các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh cách đây 54 năm về trước.
 
Dự lễ giỗ chung các liệt sỹ có đại diện lãnh đạo: Sư đoàn 341 (có Trung đoàn 270 trực thuộc), Trung đoàn 270, Sở Lao động-Thương bình và Xã hội 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, UBND huyện Gio Linh, TP. Đồng Hới, xã Gio Châu, Ban liên lạc Bạn chiến đấu E270 và 105 thân nhân liệt sỹ C9, C10, C11.
Bàn thờ các liệt sỹ được dựng lên nơi diễn ra trận đánh cách đây 54 năm
Bàn thờ các liệt sỹ được dựng lên nơi diễn ra trận đánh cách đây 54 năm.
Cách đây đúng 54 năm, vào ngày 17/6/1969, C9 được sự tăng cường quân số của C10, C11 thuộc D6, E270 từ điểm đóng quân ở Đặc khu Vĩnh Linh vượt sông Bến Hải phục kích lính Mỹ tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh. Trận đánh diễn ra trưa ngày 17/6, tiêu diệt rất nhiều lính Mỹ.
Lễ giỗ chung các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh cách đây 54 năm về trước
Lễ giỗ chung các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu (Gio Linh) cách đây 54 năm về trước.
Sau trận đánh, C9 rút lui dọc khe Phú Thọ về ém quân trong rừng Hà Trung. Tuy nhiên, trên đường rút lui thì bị lộ, địch dùng trực thăng đổ quân, phun xăng bột và lửa đốt hủy diệt chặn đường bộ đội. Trận phục kích làm rất nhiều cán bộ, chiến sỹ C9 hy sinh. Do điều kiện phía Nam sống Bến Hải là vùng đất tạm chiếm nên đến 10 ngày sau, đơn vị mới tiến hành việc chôn cất cho các liệt sỹ ngay tại trận địa.
Lãnh đạo Sư đoàn 341 dâng hương
Lãnh đạo Sư đoàn 341 dâng hương.
Theo số liệu từ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cung cấp, trận đánh ngày 17/6/1969 tại thôn Hà Trung có 57 liệt sỹ xác định được danh tính, trong đó có 53 liệt sỹ C9. 
Thân nhân gia đình các liệt sỹ không cầm được nước mắt tại lễ giỗ
Thân nhân gia đình các liệt sỹ dâng hương.
Trong quá trình tìm kiếm mộ liệt sỹ, kết nối với nguồn thông tin từ những người sống sót sau trận đánh, khớp nối thông tin của các cơ quan chức năng, 54 năm sau, thân nhân gia đình các liệt sỹ, đồng đội mới xác định chính xác vị trí diễn ra trận đánh ngày 17/6 là khe Cây Bồng, rú Cấm thuộc thôn Hà Trung, xã Gio Châu.
Nhiều lẳng hoa của các sở, ban, ngành 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị gửi đến tri ân
Nhiều lẳng hoa của các sở, ban, ngành 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị gửi đến tri ân.
Lễ giỗ chung cho các liệt sỹ C9, C10, C11 thuộc D6, E270 diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Lần đầu tiên sau 54 năm, thân nhân các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh ngày 17/6/1969 ở mọi miền đất nước mới hội ngộ cùng nhau, thắp nén tâm hương nơi người thân mình ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Hóa quân tư trang cho những người đã khuất
Hóa quân tư trang cho những người đã khuất.
Trước đó, tại UBND xã Gio Châu, các cơ quan chức năng, thân nhân, gia đình liệt sỹ và các bên liên quan đã tổ chức buổi họp mặt, cung cấp thông tin liên quan đến trận đánh ngày 17/6/1969.
Các cơ quan chức năng, thân nhân, gia đình liệt sỹ và các bên liên quan đã tổ chức buổi họp mặt, cung cấp thông tin liên quan đến trận đánh ngày 17/6/1969
Các cơ quan chức năng, thân nhân, gia đình liệt sỹ và các bên liên quan đã tổ chức buổi họp mặt, cung cấp thông tin liên quan đến trận đánh ngày 17/6/1969.
Theo nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ, các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 341, Trung đoàn 270... thống nhất sẽ sớm hoàn thành thủ tục pháp lý để xây dựng một nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ C9, C10, C11 ngay tại nơi diễn ra trận đánh, cũng là nơi hy sinh của họ cách đây 54 năm về trước.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh, liên lạc C9, người sống sót sau trận đánh đang mô tả lại toàn bộ trận đánh ngày 17/6/1969
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh, liên lạc C9, người sống sót sau trận đánh đang mô tả lại toàn bộ trận đánh ngày 17/6/1969.
Liên quan đến sự hy sinh bi tráng và hành trình đi tìm mộ của thân nhân gia đình các liệt sỹ C9, D6, E270, Báo Quảng Bình có hai bài viết với nhan đề: “Hành trình đi tìm những người lính “ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam”.
Thanh Long

tin liên quan

Lan tỏa các thông điệp về xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc
Lan tỏa các thông điệp về xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc

(QBĐT) - Ngày 18/6, Sở Văn hóa-Thể thao phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình và Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức hội thi "Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng". 

Văn hóa báo chí là 'vaccine' chống tiêu cực từ bên ngoài xã hội
Văn hóa báo chí là 'vaccine' chống tiêu cực từ bên ngoài xã hội

Báo chí là một sản phẩm văn hóa. Những người làm báo chính là những người có trách nhiệm truyền tải những thông điệp tích cực, văn hóa, tạo niềm tin cho công chúng, cũng như tạo đồng thuận của xã hội, góp phần xây dựng xã hội phát triển. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn
(QBĐT) - Từ ngày 19-22/6, Sở Công thương phối hợp với Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức các lớp tập huấn "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn, gắn với phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và đáp ứng nhu cầu thị trường".