(QBĐT) - Đón con giờ tan trường, chị V. thấy cu Tý rớm rớm nước mắt nhưng hỏi mãi có chuyện gì thì cu cậu vẫn không chịu nói. Về đến nhà, chị V. nhẹ nhàng hỏi lại:
- Con buồn hay có chuyện gì thì phải nói ra, mẹ biết còn giúp con chứ!
- Nhưng… Cô giáo bảo, cấm về mách lại với mẹ ạ!
- Mẹ là mẹ của con mà, không nói với mẹ thì con nói với ai?
![]() |
Nghe mẹ dỗ dành, cu Tý mới kể lại:
- Con làm bài kiểm tra môn toán được 5 điểm, cô giáo bảo: Sao cái anh này kém vậy, học mãi không khá nổi. Con thấy buồn quá ạ!
Nghe con nói vậy, chị V. phải động viên con đừng buồn và cố gắng lần sau làm bài tốt hơn, nhưng cũng vừa giận!
Cu Tý năm nay mới học cấp 1, nhiều lần chị đã nghe cô giáo xưng hô với học sinh là các anh, các chị. Lần này, chị sẽ gặp để góp ý với cô nên lựa chọn cách xưng hô cũng như có cách khen, chê học sinh sao cho phù hợp, có hiệu quả.
M.T