(QBĐT) - Ngày cuối tuần, chị H. gọi đặt bánh pizza và đồ ăn cho cả nhà, phía quán gọi điện cho chị xác nhận đã giao hàng nhưng chờ hơn 30 phút, chị H. mới nghe shipper gọi hỏi:
- Chị là chị H. phải không ạ?
- Ừ! Đúng rồi em.
- Em là shipper giao hàng cho chị nhưng địa chỉ nhà chị khó tìm quá, chị làm ơn ra ngoài ngõ lấy dùm em được không ạ?
Chờ nãy giờ đã lâu, lại nghe shipper nói vậy, chị H. bực mình:
- Không tìm được thì e giao trả lại chị với em nhé! Từ chỗ nhà chị ra ngõ còn rất xa, chạy ra được thì chị đã đến quán mua luôn chứ gọi shipper làm gì nữa. Mà hình như em chưa vào ngõ thì làm sao tìm được?
![]() |
Nói một hồi rồi chị H. cũng chỉ đường cụ thể cho shipper, anh ta cũng dạ dạ, vâng vâng như đã biết. Nhưng chờ thêm 30 phút nữa vẫn không thấy shipper, chị H. nóng ruột gọi cáu:
- Em này! Hàng chị là đồ ăn, em giao hàng kiểu đó thì nguội hết còn đâu? Chưa kể con chị đói bụng ngồi chờ nãy giờ nữa.
- Ôi! Em giao cho chồng chị rồi mà.
Chết dở! Chị H. giật mình suy nghĩ, chồng chị đi công tác chưa về. Thì ra, hỏi bên nhà hàng xóm được biết, có một anh shipper giao hàng, anh kia lại tưởng vợ mình đặt vậy là lấy thôi.
M.T