![]() |
Không làm gương làm sao dạy con?
(QBĐT) - Đi làm cả ngày, tối về thấy anh K. cứ chăm chăm cái điện thoại, chị V. tỏ ra khó chịu:
- Anh làm gì mà cứ dán mắt vào điện thoại cả tiếng không nói năng gì cả thế?
Anh K. hình như không nghe vợ hỏi, cứ cười sằng sặc theo xem video hài gì đó. Lúc này, bực mình chị V. nói to hơn:
- Anh làm ơn mở nhỏ cái điện thoại lại hoặc tắt dùm được không?
- Em hay thật! Đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về nghỉ ngơi xem giải trí, tin tức chút mà cứ càm ràm.
- Em thấy anh không phải xem một chút mà cả tiếng, cả đêm ôm điện thoại rồi.
Nghe mẹ nói ba, cu H. cũng nói vào:
- Ba cứ cấm con xem ti vi, cấm con không được xem điện thoại nhưng con thấy ba xem suốt mà, sao con không được xem vậy mẹ? Xem điện thoại có gì xấu đâu? Con thích xem điện thoại mẹ cho con xem đi!
- Đấy! Anh muốn các con là bản sao của mình không? Anh mê xem điện thoại, con cũng thích, mà chúng còn nhỏ xem cái gì chúng ta làm sao kiểm soát được, có phải nguy hiểm không? Mình không làm gương thì làm sao dạy được con?
- Ử! Anh hiểu rồi, anh sẽ bớt xem điện thoại lại từ ngày mai!
- Nên vậy anh à!
M.T
(QBĐT) - Đi làm cả ngày, tối về thấy anh K. cứ chăm chăm cái điện thoại, chị V. tỏ ra khó chịu:
- Anh làm gì mà cứ dán mắt vào điện thoại cả tiếng không nói năng gì cả thế?
Anh K. hình như không nghe vợ hỏi, cứ cười sằng sặc theo xem video hài gì đó. Lúc này, bực mình chị V. nói to hơn:
- Anh làm ơn mở nhỏ cái điện thoại lại hoặc tắt dùm được không?
- Em hay thật! Đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về nghỉ ngơi xem giải trí, tin tức chút mà cứ càm ràm.
- Em thấy anh không phải xem một chút mà cả tiếng, cả đêm ôm điện thoại rồi.
Nghe mẹ nói ba, cu H. cũng nói vào:
- Ba cứ cấm con xem ti vi, cấm con không được xem điện thoại nhưng con thấy ba xem suốt mà, sao con không được xem vậy mẹ? Xem điện thoại có gì xấu đâu? Con thích xem điện thoại mẹ cho con xem đi!
- Đấy! Anh muốn các con là bản sao của mình không? Anh mê xem điện thoại, con cũng thích, mà chúng còn nhỏ xem cái gì chúng ta làm sao kiểm soát được, có phải nguy hiểm không? Mình không làm gương thì làm sao dạy được con?
- Ử! Anh hiểu rồi, anh sẽ bớt xem điện thoại lại từ ngày mai!
- Nên vậy anh à!
M.T