![]() |
Chiều con như ông thì tôi cũng chịu!
(QBĐT) - Nhà ông A. sắp có hỷ sự, nhưng trông ông mệt mỏi ra mặt, thấy lạ ông Q. liền thắc mắc:
- Sao sắp cưới con mà ông có vẻ không vui vậy?
- Ôi! Lo đủ thứ, mệt quá ông à!
- Bây giờ cưới xin đặt sẵn cả, chỉ việc ngồi ăn thôi, lo gì lắm cho mệt ông?
- Đúng là thế, nhưng… đứa con lại đòi hỏi nhiều thứ màu mè, hoành tráng, xa hoa… làm tôi vừa xót của, vừa thấy đau đầu quá!
- Con cái bây giờ nhiều đứa chỉ biết bản thân mình, chúng đâu biết cha mẹ vất vả gồng gánh nuôi chúng ăn học, rồi lo dựng vợ, gả chồng… Chúng cứ đòi hỏi phải thế này, thế kia sao không tự bỏ tiền ra mà tự lo?-ông Q. tỏ ra bực mình.
- Thằng con tôi cũng mới đi làm, lương bổng còn thấp nên bố mẹ phải lo hết. Như dự tính ban đầu thì gia đình lo được. Bây giờ, nó lại bảo thuê thêm nhóm nhạc nổi tiếng, trang trí không gian bữa tiệc phải sang trọng và chụp ảnh cưới một bộ đến gần trăm triệu đồng… nên tôi phải đi vay mượn thêm để lo cho nó…
Càng nghe ông A. kể, ông Q. lại càng bực mình:
- Sao ông không khuyên bảo cháu. Lo đám cưới cho con rồi cha mẹ thành con nợ có nên không? "Tùy gia phong kiệm" chứ chiều con như ông thì tôi cũng chịu!
M.T
(QBĐT) - Nhà ông A. sắp có hỷ sự, nhưng trông ông mệt mỏi ra mặt, thấy lạ ông Q. liền thắc mắc:
- Sao sắp cưới con mà ông có vẻ không vui vậy?
- Ôi! Lo đủ thứ, mệt quá ông à!
- Bây giờ cưới xin đặt sẵn cả, chỉ việc ngồi ăn thôi, lo gì lắm cho mệt ông?
- Đúng là thế, nhưng… đứa con lại đòi hỏi nhiều thứ màu mè, hoành tráng, xa hoa… làm tôi vừa xót của, vừa thấy đau đầu quá!
- Con cái bây giờ nhiều đứa chỉ biết bản thân mình, chúng đâu biết cha mẹ vất vả gồng gánh nuôi chúng ăn học, rồi lo dựng vợ, gả chồng… Chúng cứ đòi hỏi phải thế này, thế kia sao không tự bỏ tiền ra mà tự lo?-ông Q. tỏ ra bực mình.
- Thằng con tôi cũng mới đi làm, lương bổng còn thấp nên bố mẹ phải lo hết. Như dự tính ban đầu thì gia đình lo được. Bây giờ, nó lại bảo thuê thêm nhóm nhạc nổi tiếng, trang trí không gian bữa tiệc phải sang trọng và chụp ảnh cưới một bộ đến gần trăm triệu đồng… nên tôi phải đi vay mượn thêm để lo cho nó…
Càng nghe ông A. kể, ông Q. lại càng bực mình:
- Sao ông không khuyên bảo cháu. Lo đám cưới cho con rồi cha mẹ thành con nợ có nên không? "Tùy gia phong kiệm" chứ chiều con như ông thì tôi cũng chịu!
M.T