(QBĐT) - Cuối tuần vừa rồi, buổi trưa mới có đám cưới của người bà con xa, nhưng từ sáng sớm, ông A. đã nghe đến 3 cuộc điện thoại. Thấy chồng nghe máy mà cứ ậm ừ rồi mặt thẫn ra, bà H. tò mò hỏi:
- Ông nghe điện thoại của ai vậy? Có chuyện gì sao ông?
- Không có chuyện gì đâu bà! Sáng giờ nói chuyện với mấy người họ hàng thôi!
- Biết ngay mà, họ lại nhờ bỏ phòng bì gửi mừng cưới chứ gì? Hết khổ, bao nhiêu lần nhờ cứ bảo: Anh, chú sẽ gửi lại sau, xong rồi thấy ai cũng lơ luôn. Ông nên gọi lại bảo họ nhờ người khác đi!
- Vậy sao được!… Ngại lắm bà à!
- Ông hay thật! Họ nhờ mình rồi quên luôn không ngại, sao chúng ta phải ngại?! Ở quê phải mỗi cưới xin đâu, còn giỗ, chạp … cứ hở là lại nghe điện nhờ suốt. Mà tháng này cưới hỏi nhiều quá, lương hưu vợ chồng mình cũng chỉ đủ chi tiêu thôi. Ông cứ nói thẳng, nói thật một lần vậy để các chú, các bác còn tính lại và sau này bớt nhờ nữa!.
-Ừm! Chắc tôi phải điện lại cho họ chứ tôi cũng mệt mỏi với chuyện này!
M.T