(QBĐT) - Mới đặt lưng nghỉ trưa được 10 phút, bỗng điện thoại anh H. đổ chuông.
- Ai lại gọi giờ này anh nhỉ?- vợ anh H. hỏi chồng
- Có ai ngoài những nhân viên công ty nọ, công ty kia gọi để tư vấn mua chứng khoán, mua đất đai hay lại là hỏi có cần vay mượn gì không chứ gì?!
- Thôi! anh cứ nghe máy đi đã, nhỡ là người cơ quan hay ai đó gọi có việc quan trọng thì sao?
Nghe vợ, anh H.cũng mở máy, nhưng mới nghe tiếng, anh đã tắt vội và nổi bực.
- Biết ngay mà, mấy lần mất hết giờ trưa vì những người này. Cứ “nhắm” lúc mình chuẩn bị ngủ hoặc mới chợp mắt được một lúc thì họ gọi mà còn gọi dai dẳng, không biết họ vô ý hay cố ý nữa em nhỉ?
- Em nghe mấy người bạn kể cũng hay bị làm phiền kiểu như thế này lắm. Thật bực bội mà không biết làm sao đó anh?
M.T