(QBĐT) - Người đâu có cái bao rác mà bỏ cũng không ra trò!
Bước ra khỏi cửa nhà, chị H. đã nghe chị P. gọi lại phàn nàn về cô N. hàng xóm mới như vậy.
- Thì chị cứ nói thẳng cho cô ấy; một, hai lần còn nhịn chứ liên tục vậy phải nói thẳng chị à!-chị H. nói.
- Chồng tôi bảo, rác nhà người ta kệ họ đừng nói, không hay, nhưng tôi thấy cô ấy vô ý thức quá! Rác thải không gom lại để bao bì gọn gàng trước khi đem vứt, quét sân thì lá lay cũng không hốt để vậy rồi ùn một đống trước nhà...
Nhiều lúc gió thổi, lá, rác lại bay tung tóe khắp sân, vào cả nhà tôi. Mình góp ý nhẹ nhàng, cô ấy có thay đổi được vài bữa đầu, sau đó thì... đâu lại hoàn đấy. Nghĩ mà chán!
- Đúng chán chị nhỉ! Rồi cũng có ngày cãi nhau to chỉ vì cái chuyện rác rất nhỏ. Ở cạnh những người thiếu ý thức mệt mỏi vậy!-chị H. lắc đầu ngao ngán.
M.T