(QBĐT) - Kết thúc những ngày nghỉ Tết, trở lại công việc thường nhật, nhưng mấy hôm nay, anh H. luôn về nhà muộn và có hôm say khướt. Bực mình, chị P. nói chồng:
![]() |
-Hết Tết rồi, sao anh cứ say sưa, bù khú mãi vậy?
-Em hay thật! Hết đâu mà hết, em không nghe ông bà ta nói: Còn mồng là còn Tết à? Với lại, mấy ngày nghỉ Tết mình đi thăm họ hàng, dành thời gian cho gia đình. Giờ đi làm lại là dành cho bạn bè, đồng nghiệp, đến mỗi nhà vui một chút, hỏi han nhau..., năm nào anh cũng vậy rồi em cứ cau có làm gì?! - anh H. lấp liếm.
-Cũng biết là vậy, nhưng anh phải có chừng mực chứ? Năm nay, dịch bệnh phức tạp, anh cứ đi nhà này nhà khác, tiếp xúc nhiều, lỡ có gì không hay ho đâu?
-Ừ! Em nói cũng đúng! Tại mấy đứa bạn mời nhiệt tình quá, thôi từ mai anh sẽ từ chối hết lời mời!
-Anh nghĩ được vậy là tốt, đang buổi dịch bệnh nên cẩn trọng anh à!
M.T