Gói bánh chưng xanh kính dâng Đại tướng

  • 04:01, 28/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày cuối năm Tân Sửu, những người con, cháu, chắt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông (Quảng Trạch) để gói bánh chưng, sửa soạn bàn thờ Đại tướng, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là cái Tết thứ 9 kể từ ngày Đại tướng về an nghỉ tại quê mẹ Quảng Bình.
Bà Võ Hòa Bình, con gái Đại tướng cùng các lực lượng tham gia gói bánh chưng.
Bà Võ Hòa Bình, con gái Đại tướng cùng các lực lượng tham gia gói bánh chưng.

Ngày 28/1 (nhằm 26 Tết), các con, cháu, chắt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các chiến sỹ Đồn Biên phòng Roòn, Công an xã Quảng Đông và một số đoàn viên, thanh niên huyện Quảng Trạch đã quây quần bên nhau cùng gói những chiếc bánh chưng xanh, dâng hương, hoa lên phần mộ Đại tướng. 

Qua trò chuyện với bà Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng, chúng tôi được biết, gói bánh chưng xanh đã trở thành thông lệ của gia đình Đại tướng, là một phần không thể thiếu trong mỗi dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.
 
Vì vậy, khi Đại tướng về an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến, gia đình vẫn tiếp tục giữ truyền thống ấy, nhằm bày tỏ lòng thành kính dâng lên Người, tạo không khí ấm cúng, đoàn viên, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của quê hương, dân tộc.  
Bà Võ Hạnh Phúc cùng con, cháu và các cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên gói bánh chưng tại Vũng Chùa-Đảo Yến
Bà Võ Hạnh Phúc cùng con, cháu và các cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên gói bánh chưng tại Vũng Chùa - Đảo Yến
Năm nay, gia đình Đại tướng tiến hành gói khoảng 330 cặp bánh chưng xanh để thắp hương trên bàn thờ Đại tướng và sau đó dành tặng cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản, gồm: Mò O Ồ Ồ, Yên Hợp, bản Ón ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa). Toàn bộ nguyên liệu để làm bánh chưng, như: Thịt lợn, đỗ xanh, nếp… đều được chuẩn bị sẵn ở Hà Nội và chở về Quảng Bình.
 
Ngoài ra, gia đình Đại tướng và các các bộ chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên còn thực hiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại nơi an nghỉ của Đại tướng. 
 
Hiện tại, quanh khu vực Vũng Chùa  -Đảo Yến đã có rất nhiều cây mai vàng, đào Nhật Tân nở rộ và rất nhiều cây xanh tạo nên cảnh sắc thiên nhiên vô cùng trong lành và ấn tượng.
 
Một số hành ảnh tại Vũng Chùa - Đảo Yến trong ngày 28/1: 

Nh. V

tin liên quan

Thi công mái che nhà dân, 3 người thương vong
Thi công mái che nhà dân, 3 người thương vong

(QBĐT) - Ngày 27/1, Chủ tịch UBND xã An Thủy (Lệ Thủy) Lê Văn Quyết cho biết, trong lúc đang thi công mái che cho một nhà dân trên địa bàn, nhóm thợ hàn do bất cẩn vướng vào đường dây điện làm 3 người thương vong.

Mang Tết ấm áp đến mọi nhà
Mang Tết ấm áp đến mọi nhà

(QBĐT) - Sau hơn 1 năm phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề từ dịch Covid-19, không ít hộ dân, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Minh Hóa đã mất đi một nguồn thu nhập đáng kể do phải  tạm ngừng lao động sản xuất. Thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn của người dân, vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp chính quyền huyện Minh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, mang Tết ấm áp đến mọi nhà…

Trao quà của "Mẹ đỡ đầu" cho các cháu mồ côi
Trao quà của "Mẹ đỡ đầu" cho các cháu mồ côi

(QBĐT) - Chiều nay, 27/1,  đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh do đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã trao quà từ chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho các cháu mồ côi tại hai huyện Quảng Ninh và Bố Trạch.