(QBĐT) - Ông Q. bị ốm gần một tháng nay nên bạn bè, hàng xóm đến thăm rất đông. Hôm cuối tuần, bà T., một người bạn ở xa nghe tin cũng tới hỏi han:
- Anh ốm đau cố gắng ăn uống vào cho nhanh khỏe, đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!, bà T. động viên ông Q.
- Cảm ơn chị, tôi cũng có suy nghĩ gì đâu. Tôi vẫn yêu đời và ăn uống đầy đủ để nhanh khỏe.
- Vậy là tốt! Bệnh của anh chắc mới giai đoạn đầu anh nhỉ?
- Tôi bị đau dạ dày thôi, gì mà giai đoạn đầu ở đây?, ông Q. tỏ ra lo lắng.
![]() |
Nghe bạn bố hơi lỡ miệng, chị H. liền nháy mắt cho bà T. và đỡ lời:
- Bác sỹ nói bố cháu chỉ bị loét dạ dày, phải kiêng cữ một thời gian và uống thuốc theo đơn của bác sỹ là đỡ thôi ạ!
Bà T. ra về, chị H. thở phào nhẹ nhõm. Bố chị bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu nhưng gia đình đang giấu kín để ông an tâm dưỡng bệnh và ổn định tâm lý. Không hiểu sao bà T. lại biết được rồi hỏi vô ý như vậy!
"May mà bố chưa phát hiện ra điều gì!", chị H. thầm nghĩ.
M.T