![]() |
Của cho không bằng cách cho
(QBĐT) - Anh H. đi làm xa, ghé thăm một khu nông trại nên mua rất nhiều loại rau, củ, quả mang về nhà. Thấy vậy, chị V. góp ý:
- Anh mua gì mà nhiều thế, nhà mình ăn không hết đâu. Lần sau, thực phẩm anh mua ít thôi, tủ cũng chật không có chỗ bỏ.
- Để đó, anh mang đưa cho đứa bạn. Dịch giã mua được thực phẩm sạch là quý lắm.
Nói rồi, anh xăm xăm nhặt nhạnh bỏ các loại vào một túi nilon lớn.
- Anh bỏ vậy mang đi cho bạn được à? - chị V. cản chồng.
- Ôi, em cứ để ý, bạn bè cầu kỳ làm gì, về họ tự nhặt lấy.
- Không được, ông bà ta thường nói “của cho không bằng cách cho”, cho người ta cũng phải có tâm để người nhận còn vui lòng, phấn khởi. Để em phân ra từng loại, rau bỏ riêng, củ quả để riêng, rau hỏng, già... thì vứt bớt đi đã. Anh cứ gom cả đống rồi nhét vào một túi như thế, mất công về bạn anh phải nhặt nhạnh mà không khéo, củ quả đè nát cả rau hỏng hết.
Nghe vợ nói đúng, anh H. để vợ sắp lại trước khi mang cho bạn.
M.T
(QBĐT) - Anh H. đi làm xa, ghé thăm một khu nông trại nên mua rất nhiều loại rau, củ, quả mang về nhà. Thấy vậy, chị V. góp ý:
- Anh mua gì mà nhiều thế, nhà mình ăn không hết đâu. Lần sau, thực phẩm anh mua ít thôi, tủ cũng chật không có chỗ bỏ.
- Để đó, anh mang đưa cho đứa bạn. Dịch giã mua được thực phẩm sạch là quý lắm.
Nói rồi, anh xăm xăm nhặt nhạnh bỏ các loại vào một túi nilon lớn.
- Anh bỏ vậy mang đi cho bạn được à? - chị V. cản chồng.
- Ôi, em cứ để ý, bạn bè cầu kỳ làm gì, về họ tự nhặt lấy.
- Không được, ông bà ta thường nói “của cho không bằng cách cho”, cho người ta cũng phải có tâm để người nhận còn vui lòng, phấn khởi. Để em phân ra từng loại, rau bỏ riêng, củ quả để riêng, rau hỏng, già... thì vứt bớt đi đã. Anh cứ gom cả đống rồi nhét vào một túi như thế, mất công về bạn anh phải nhặt nhạnh mà không khéo, củ quả đè nát cả rau hỏng hết.
Nghe vợ nói đúng, anh H. để vợ sắp lại trước khi mang cho bạn.
M.T