(QBĐT) - Để góp sức cùng TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những “chiến sỹ áo trắng” Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (HN VN-CB ĐH) đã không ngần ngại gác lại tâm tư, tình cảm riêng để lên đường đóng góp sức mình cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.
Tình yêu "thời Covid"
Trong 50 y bác sỹ của Bệnh viện HN VN-CB ĐH tham gia tình nguyện vào tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, có những y bác sỹ trẻ là cặp đôi yêu nhau hoặc chuẩn bị kết hôn. Họ lên đường, mang theo những lời nhắn nhủ từ người thân, gia đình, cùng động viên nhau cố gắng, thích nghi với hoàn cảnh mới.
Nếu không bùng phát dịch Covid-19 thì tháng 7-2021, bác sỹ Nguyễn Văn Nhân, Khoa Hồi sức tích cực và bác sỹ Đặng Cẩm Quỳnh, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện HN VN-CB ĐH đã tổ chức đám cưới trọn vẹn, hạnh phúc. Thế nhưng, gác lại mọi dự định, họ cùng nhau tình nguyện vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ đồng nghiệp điều trị bệnh nhân Covid-19. Biết trước chuyến đi này sẽ làm người thân lo lắng, nhưng cả hai đều cố gắng động viên gia đình yên tâm, ủng hộ quyết định này của mình.
![]() |
Anh Nhân tâm sự: “Hiện tại, ở TP. Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh đang căng thẳng và thiếu nhân lực... Vẫn chưa biết thời điểm nào sẽ về lại Quảng Bình, nhưng chúng tôi đã xin phép gia đình, tình nguyện vào Nam chống dịch và được nhất trí, ủng hộ. Khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch trở về, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.”
Cũng như câu chuyện của anh Nhân, trong đợt này, chị Trần Thị Huệ, công tác tại Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện HN VN-CB ĐH và người yêu đã cùng nhau đăng ký tình nguyện vào tâm dịch. Điều bất ngờ là ngay cả chị Huệ cũng không hề biết bạn trai mình cũng đăng ký vào Nam. Mãi sau khi có danh sách chính thức, cả hai không hẹn mà gặp, bất ngờ xen lẫn lo lắng, họ cùng động viên nhau cố gắng.
Khi vào tâm dịch, mỗi y bác sỹ có từng công việc cụ thể khác nhau, sẽ không được sát cánh bên nhau trong từng nhiệm vụ, ít có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với nhau. Thế nhưng, đối với họ, được cống hiến tuổi trẻ, cùng nhau góp sức đẩy lùi dịch bệnh là điều đáng tự hào.
Chị Huệ chia sẻ: "Thi thoảng, có cơ hội gặp nhau, chỉ cần cả hai nhìn thấy nhau cũng cảm thấy vững tin hơn. Tôi nghĩ rằng mình còn trẻ, muốn làm một điều gì đó giúp cho đất nước, cho miền Nam. Đặc biệt thời điểm này đang rất cần những người công tác trong ngành Y tế...”
Gác lại niềm riêng vì việc chung
Chị Nguyễn Thị Bích Liên, công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện HN VN-CB ĐH đã khiến nhiều người không khỏi xúc động bởi lời nhắn nhủ với gia đình trước lúc lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cô con gái đầu lòng của chị năm nay mới lên 9 tuổi, đã phải ra dáng chị cả khi giúp mẹ chăm sóc 2 em nhỏ 7 tuổi sinh đôi. Chị nghẹn ngào chia sẻ, các con hứa sẽ ngoan, vâng lời người lớn, còn chị cũng sẽ trở về khi hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.
Là mẹ của 3 đứa con nhỏ, công việc của chồng thường xuyên đi xa, người thân không mấy ai ở gần để có thể nhờ cậy, vậy mà chị Liên vẫn quyết tâm lên đường đi vào tâm dịch. Khi thấy đồng bào đang gặp khó khăn, đồng nghiệp thì quá tải vì số lượng bệnh nhân, là một người làm việc trong ngành Y tế, chị cảm thấy mình phải có trách nhiệm hỗ trợ đồng nghiệp đang ngày đêm "chiến đấu" với dịch bệnh. Nghĩ thế, chị đã bàn bạc cùng chồng để thu xếp công việc và chuyện gia đình lên đường vào Nam.
Chị Liên chia sẻ: “Chia sẻ với những đồng nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, tôi gác lại những lo toan, cuộc sống gia đình, nhờ chồng là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm góp sức nhỏ bé của mình vào việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.”
Có lẽ, câu chuyện cảm động của các y bác sỹ Bệnh viện HN VN-CB ĐH chỉ là một số trong rất nhiều câu chuyện về sự đóng góp của lực lượng y tế trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Họ đã và đang âm thầm hy sinh hạnh phúc cá nhân, cống hiến hết mình cho công việc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bác sỹ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện HN VN-CB ĐH cho biết, hai mục tiêu được đặt ra cao nhất cho đoàn công tác là cứu chữa người bệnh và bảo đảm an toàn sức khỏe cho các thành viên. Vừa qua, bệnh viện đã cử 50 bác sỹ và điều dưỡng lên đường vào tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực để tiếp tục hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. |
Mỹ Hạnh