(QBĐT) - Đó là chị Nguyễn Thị Thu Hoài, sinh năm 1982, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Chị được biết đến là người luôn gần gũi, nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Từng làm giáo viên tại Trường THCS Quảng Hưng, từ năm 2016 đến nay, chị được điều chuyển qua công tác tại Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch. Tại đây, chị có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu cuộc sống của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già cô đơn. “Càng đi, tôi càng hiểu, thông cảm với khó khăn của người nghèo và thấy sức mình quá bé nhỏ với những khó khăn ấy.”, chị Hoài bộc bạch.
Để có đủ kinh phí thực hiện hoạt động thiện nguyện của mình, sau khi trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của các đối tượng cần giúp đỡ, chị chụp ảnh, quay video và viết bài lên trang facebook, zalo của mình để kêu gọi sự giúp đỡ của những tấm lòng, các nhà hảo tâm. Để đáp lại sự tin tưởng của nhà hảo tâm, sau mỗi chương trình, chị luôn công khai, rõ ràng về tài chính trong mọi hoạt động, đăng tải danh sách cùng toàn bộ các khoản chi phí và hình ảnh cụ thể.
![]() |
Không chỉ kết nối qua mạng xã hội, chị còn thường xuyên phối hợp với cá nhân, các hội, nhóm thiện nguyện trong xã, trong huyện khác thực hiện nhiều chuyến đi từ thiện về các vùng khó khăn, miền núi để giúp đỡ người nghèo, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Ngoài ra, chị còn thực hiện quyên góp ve chai để gây quỹ.
Gần 5 năm qua, dấu chân của chị đã in trên mọi nẻo đường, các địa phương trong huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa để đến với các địa chỉ khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. “Tôi luôn cố gắng để các nhà hảo tâm đến trực tiếp tại các hoàn cảnh, để thấu hiểu và có cái nhìn thực tế hơn!”, chị Hoài chia sẻ. Nhờ vào sự kết nối của chị mà nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, nhiều em học sinh nghèo, trẻ em bất hạnh được đến trường.
Dẫn chúng tôi tới thăm chị Phan Thị Bình, sinh năm 1977, xóm 4, thôn Hải Lưu, xã Quảng Tiến (Quảng Trạch), chị Hoài cho biết: “Chị Bình là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, chị bị nhiễm chất độc da cam có khối u rất lớn, cha mất sớm, mẹ chị năm nay đã 75 tuổi sức khỏe già yếu. Hai mẹ con chị sống trong căn nhà nhỏ xuống cấp, không có vật dụng gì đáng giá.
Mọi chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho chị đều phụ thuộc vào khoản trợ cấp 500 nghìn đồng/tháng. Mấy hôm trời nắng nóng 40 độ C, chị đau không thở được, hai mẹ con ôm nhau khóc”. Trước hoàn cảnh đó, chị Hoài đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm lợp lại mái nhà cho mẹ con chị Bình, hỗ trợ sinh kế để mẹ con chị có điều kiện phát triển kinh tế và tiền để chị mua thuốc uống với tổng trị giá gần 80 triệu đồng.
Hay trường hợp của 2 em nhỏ Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2016) và Nguyễn Bảo Thi (sinh năm 2013) ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương (Quảng Trạch). Hai em không có bố, mẹ mất trong đợt lũ năm 2020, các em không có nhà để ở. Thấy hoàn cảnh khó khăn của 2 em, chị Hoài đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 70 triệu đồng để làm nhà cho các em, đồng thời kêu gọi câu lạc bộ San Jose Vietnamese Running Club hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các em tròn 18 tuổi.
Không riêng chị Bình, em Bảo Ngọc, Bảo Thi mà đã có hàng trăm hoàn cảnh được chị Nguyễn Thị Thu Hoài kêu gọi ủng hộ, qua đó giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn. Riêng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, chị đã đứng ra vận động người dân trong xã, trong huyện được 2 tấn gạo, 17 tấn rau, củ, quả, cá khô, lạc, mè…gửi vào ủng hộ người dân vùng dịch miền Nam vượt qua khó khăn.
Bà Lê Thị Lệ Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Trạch cho biết: "Hội viên Nguyễn Thị Thu Hoài đã góp phần mang nụ cười, tình yêu thương và sự sẻ chia đến với những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, xứng đáng là tấm gương cho những hội viên khác noi theo."
Phạm Hà