Chưa gì đã...!
(QBĐT) - Mai thành phố hết giãn cách rồi đó, anh em ta rủ mấy đứa lai rai cho đỡ thèm nhỉ?
- Ừ đúng đấy! Lâu quá không có chén nào, nhạt mồm nhạt miệng quá!
- Thế ra quán hay là tụ tập nhà đứa nào?
- Chắc ra quán cho tiện nhỉ! Quán xá cũng được hoạt động trở lại rồi.
Đang ngồi làm việc, chị A. nghe thấy anh H. và anh T. bàn bạc với nhau thế. Hơi bực nên chị góp ý:
- Chưa gì mà hai cậu đã nghĩ ngay đến chuyện tụ tập ăn nhậu rồi à?! Thành phố hết giãn cách nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp lắm, đừng có chủ quan!
- Thì bọn em cũng gặp nhau làm đôi ly thôi có gì đâu chị! - anh H. cự cãi.
- Sao lại không có gì! Dịch bệnh phức tạp, giờ là lúc mọi người cần nêu cao ý thức phòng dịch. Ai cũng như các cậu thì có mà nguy!
Nghe chị A. nói thế, anh H. và anh T. lẳng lặng làm việc tiếp, không dám nhắc đến cuộc nhậu đã định.
Tâm An
(QBĐT) - Mai thành phố hết giãn cách rồi đó, anh em ta rủ mấy đứa lai rai cho đỡ thèm nhỉ?
- Ừ đúng đấy! Lâu quá không có chén nào, nhạt mồm nhạt miệng quá!
- Thế ra quán hay là tụ tập nhà đứa nào?
- Chắc ra quán cho tiện nhỉ! Quán xá cũng được hoạt động trở lại rồi.
Đang ngồi làm việc, chị A. nghe thấy anh H. và anh T. bàn bạc với nhau thế. Hơi bực nên chị góp ý:
- Chưa gì mà hai cậu đã nghĩ ngay đến chuyện tụ tập ăn nhậu rồi à?! Thành phố hết giãn cách nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp lắm, đừng có chủ quan!
- Thì bọn em cũng gặp nhau làm đôi ly thôi có gì đâu chị! - anh H. cự cãi.
- Sao lại không có gì! Dịch bệnh phức tạp, giờ là lúc mọi người cần nêu cao ý thức phòng dịch. Ai cũng như các cậu thì có mà nguy!
Nghe chị A. nói thế, anh H. và anh T. lẳng lặng làm việc tiếp, không dám nhắc đến cuộc nhậu đã định.
Tâm An