(QBĐT) - Vừa đến cơ quan, thấy chị H. có vẻ không vui, chị T. liền hỏi:
- Có chuyện gì mà mới sáng ra nhìn mặt chị khó đăm đăm thế?
- Sáng nay, trang facebook cá nhân của tôi bỗng dưng "bay màu" mà chẳng hiểu lý do vì sao. Tối qua, tôi vẫn cập nhật bình thường mà, chị H. ủ rũ trả lời bạn.
![]() |
- Thôi chết, sáng nay, tôi nghe nhiều người cũng than thở tình trạng như chị đấy. Hình như có liên quan đến clip nhạy cảm của hai đứa trẻ nào đó.
- Ôi trời! Tôi có xem hay chia sẻ gì đâu, chỉ là thấy người ta đăng status nên vào bình luận cho vui thôi mà.
- Nội dung nhạy cảm, liên quan đến quyền trẻ em, tốt nhất mình không nên tham gia tương tác làm gì. Mà nghĩ cũng tội, với tốc độ lan truyền thông tin chóng mặt như hiện nay thì rồi không biết tương lai của những đứa trẻ đó sẽ ra sao?! Cha mẹ chúng chắc đau lòng lắm!
- Ừ nhỉ, tôi cũng vô ý quá! Thôi từ giờ rút kinh nghiệm sâu sắc. Mạng xã hội là thứ không thể đùa được!
Tâm An