Tuyên Hóa: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi

  • 03:04, 30/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lúc 12 giờ 30 phút trưa nay, 30-4, lực lượng cứu nạn cứu hộ xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi vào ngày 29-4.
 
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có người đàn ông bị nước cuốn trôi trên sông Rào Bội. chính quyền địa phương, xã Hương Hóa đã tổ chức lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, do mực nước dâng cao, đục và chảy xiết nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. 
Đoạn sông Rào Bội, nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi.
Đoạn sông Rào Bội, nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi.
Đến 12 giờ 30 phút trưa 30-4, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Chí Thanh (SN 1969) ở phía hạ lưu sông Rào Bội, cách địa điểm gặp nạn khoảng 2 km.
 
Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân.
 
Trước đó, ngày 29-4, ông Nguyễn Chí Thanh trong lúc đi chăn trâu, lội qua sông Rào Bội vào thời điểm nước lũ chảy xiết do mưa lớn, không may bị nước cuốn trôi.
 
Văn Tư
 

tin liên quan

Người lính và cánh võng rừng
Người lính và cánh võng rừng
(QBĐT) - Trong ngôi nhà ấm cúng tại làng Cổ Hiền, một trong "tứ danh hương" của huyện Quảng Ninh "Văn, Võ, Cổ, Kim", một buổi sáng tháng tư lịch sử, khi ngày hội thống nhất non sông đang cận kề, chúng tôi được trò chuyện cùng ông, người thầy-người lính một thời "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai!".
 
Nhớ người thủ trưởng Trung đoàn 12 anh hùng
Nhớ người thủ trưởng Trung đoàn 12 anh hùng

(QBĐT) - Tôi bùi ngùi, đứng lặng trước nghĩa trang xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn trong trưa hè giữa cái gió Nam ồ ồ réo từng hồi sàn sạt, như những đàn ngựa hoang tung bờm phi nước đại. Trong làn khói hương nghi ngút, biết bao niềm vui, nỗi buồn đan xen...

Hồi ức của người lính qua 3 cuộc chiến
Hồi ức của người lính qua 3 cuộc chiến

(QBĐT) - Năm tháng dần trôi qua, nhưng hồi ức về trận Xuân Lộc và cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc dường như vẫn còn vẹn nguyên với cựu chiến binh Đàm Xuân Đê (SN 1954). Tất cả ký ức về quãng thời gian hào hùng đó luôn được ông trân trọng, lưu giữ.