Trao hàng trăm suất quà Tết cho hộ nghèo huyện Lệ Thủy

  • 02:01, 25/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 24-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp bà Nguyễn Hoàng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính Văn phòng Quốc hội, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy đã tặng quà cho các hộ dân nghèo của huyện Lệ Thủy nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao số tiền 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy chăm lo Tết cho hộ nghèo
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao số tiền 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy chăm lo Tết cho hộ nghèo
Theo đó, đoàn đã tặng 400 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng (gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho các hộ nghèo tại 11 xã trên địa bàn huyện. Tổng giá trị quà tặng là 240 triệu đồng, do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ.  
Đoàn công tác trao hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo huyện Lệ Thủy
Đoàn công tác trao hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo huyện Lệ Thủy
Cũng trong dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao cho Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy 100 triệu đồng để chăm lo Tết cho hộ nghèo. Số tiền này do Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ.
 
X.V

tin liên quan

"Xuân biên phòng, ấm lòng dân biên giới"
"Xuân biên phòng, ấm lòng dân biên giới"

(QBĐT) - Là chủ đề của chương trình "Xuân biên giới" năm 2021 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tại Đồn Biên phòng 585 Cà Xèng, huyện Minh Hóa vào ngày 23 và 24-1.

200 suất quà Tết đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh và Lệ Thủy
200 suất quà Tết đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh và Lệ Thủy

(QBĐT) - Ngày 23-1, Công ty CP Nhân Bình (Hà Nội) đến thăm và trao 200 suất quà Tết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Trọn vẹn niềm tin với Đảng
Trọn vẹn niềm tin với Đảng

(QBĐT) - Trời hửng nắng đông. Ông lão ngồi tựa cửa nhìn xa xăm ra giữa khoảng không gian rực rỡ nắng. Trong ánh mắt già nua vẫn lấp lánh niềm tự hào. Trọn một thế kỷ sống và cống hiến là chừng ấy thời gian ông chứng kiến những thăng trầm của đất nước, của quê hương và của Đảng quang vinh.