(QBĐT) - Ngày 5-1, đại diện Báo Tuổi Trẻ tại Quảng Bình đã đến trao số tiền 135 triệu đồng cho em Lê Viết Minh, ở thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch.
![]() |
Số tiền này được các nhà hảo tâm hỗ trợ em Lê Viết Minh thông qua Báo Tuổi Trẻ. Lê Viết Minh là nhân vật trong câu chuyện “Cậu bé bán chuối và giọt nước mắt người mẹ bị ung thư hiểm nghèo” được đăng trên Báo Tuổi Trẻ vào tháng 6-2020.
Sau khi nhận số tiền trên, Minh đã nhờ đại diện Báo Tuổi Trẻ kết nối mở thẻ tiết kiệm tại ngân hàng. Minh dự tính sẽ dùng số tiền lãi từ tiền gửi tiết kiệm để chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Số tiền gốc Minh sẽ dùng để làm vốn lập nghiệp sau khi học xong THPT.
Hiện, mẹ Minh đã mất sau một thời gian dài bị bệnh hiểm nghèo, một mình Minh sống trong căn nhà nhỏ nằm sát nghĩa địa xã Nam Trạch. Hằng ngày, Minh vượt 13km lên thị trấn Nông trường Việt Trung để học THPT. Minh cũng được một số nhà hảo tâm góp tiền tặng một chiếc xe máy điện để đến trường.
L.C