Đừng để hối không kịp!

  • 07:01, 10/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang đứng đợi đổ xăng, chị H. giật mình khi thấy nhân viên quầy xăng phì phèo điếu thuốc. Bực bội, chị nhắc:
 
- Ở đây có biển cấm hút thuốc, sao cậu không chấp hành vậy?
 
- Tôi đứng cách khá xa cây xăng rồi, có gì đâu mà chị lo! - cậu nhân viên thản nhiên trả lời.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Khoảng cách đó chưa đủ để bảo đảm an toàn! Cậu là nhân viên ở đây thì phải nghiêm chỉnh chấp hành, có như vậy khách hàng mới tuân thủ theo chứ!
 
- Lâu nay, tôi vẫn hút thuốc ở đây, có vấn đề gì đâu. Chị không phải lo xa, tôi tự biết như thế nào là an toàn! - cậu nhân viên vẫn chống chế.
 
- Thế cậu đợi đến khi xảy ra sự cố mới là có vấn đề đúng không?! Báo, mạng đưa tin bao nhiêu vụ việc xảy ra tại các cây xăng do ý thức kém của những người như cậu rồi đấy. Cậu mà không chấn chỉnh thì tôi báo với chủ cửa hàng hoặc cơ quan chức năng đấy. Đây không phải là vấn đề của riêng cậu mà là trách nhiệm chung của mọi người trong việc bảo đảm an toàn về tài sản cũng như sức khỏe, tính mạng con người đấy, cậu hiểu không! 
 
Cậu nhân viên nghe xong cúi đầu ra vẻ đã hiểu chuyện rồi lẳng lặng dập tắt điếu thuốc.
 
Tâm An

tin liên quan

Một phụ nữ tử vong do đốt lửa sưởi ấm
Một phụ nữ tử vong do đốt lửa sưởi ấm

(QBĐT) - Trời lạnh, cả nhà đốt lửa sưởi ấm. Không ngờ ngọn lửa quá lớn đã bén vào quần áo khiến nữ bệnh nhân 67 tuổi ở xã An Ninh (Quảng Ninh) bị bỏng nặng toàn thân. 

Mục tiêu năm 2021, toàn tỉnh tạo việc làm cho khoảng 18.000 lao động
Mục tiêu năm 2021, toàn tỉnh tạo việc làm cho khoảng 18.000 lao động

(QBĐT) - Ngày 8-1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Chuyện về những ngôi mộ "tình thương"
Chuyện về những ngôi mộ "tình thương"

(QBĐT) - Không chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng tốt cho những mảnh đời bất hạnh, cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh còn chăm sóc, hương khói cho hàng chục ngôi mộ "tình thương" của người neo đơn đã mất hay những hài nhi bị bỏ rơi.